Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Kỷ băng hà 2-Món quà nhân ngày 1-6


 
 Phim Kỷ băng hà
Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6, kể từ ngày 1-6 tại các rạp Galaxy Nguyễn Du, Galaxy Nguyễn Trãi, Diamond, CineBox 212, Tân Sơn Nhất, từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần trước 18 giờ các khán giả mua 1 vé xem bộ phim hoạt hình vui nhộn Kỷ băng hà 2 sẽ được hai người vô rạp

Kỷ băng hà 2 là một trong những bộ phim họat hình ăn khách nhất thế giới với tổng doanh thu hơn 650 triệu USD trong khi kinh phí làm phim chỉ có 80 triệu

Cuộc hành trình về quá khứ lại tiếp tục

Trong phần 2 mang tên Kỷ băng hà 2, chúng ta vẫn sẽ gặp lại anh chàng ma-mút Manny béo ú, anh bạn hổ nanh dài Diego cau có, chú lười Sid lắm chuyện và cả chú sóc Scrat suốt ngày lật đật theo đuổi hạt dẻ duy nhất còn sót lại trong kỷ băng hà.

Những tảng băng chảy tan dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, và những sinh vật của kỷ băng hà bơi bì bõm giữa công viên nước của thiên nhiên. Nỗi lo về nắng hạn chưa xong thì một dự báo đáng sợ về cơn lũ sắp tràn về. Cả cộng đồng vốn dĩ sống giữa một lòng chảo được bao bọc bởi những vách đá như một thung lũng khổng lồ, và khi băng tan, áp lực nước tràn sớm muộn sẽ dẫn đến cơn đại hồng thủy nhấn chìm tất cả. Chỉ còn hy vọng duy nhất là con thuyền độc mộc cuối thung lũng – “con thuyền của Nôa”. Và cuộc di tản bắt đầu giữa lúc thời gian cứ tích tắc đếm lùi, liệu toàn bộ dân cư kỷ băng hà có đến kịp con thuyền cứu sinh trước khi cả thung lũng ngập chìm trong biển nước. Bộ ba Manny, Diego và Sid vẫn kề vai sát cánh trong lần di tản này. Và bất kể những khác biệt về chủng loài, tính cách, họ vẫn là những người bạn thân thiết, chân thành nhất của nhau.

Sự tiếp nối thành công của phần 1

Tháng 2-2002, bộ phim hoạt hình Kỷ băng hà ra mắt khán giả và nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của những ai đến rạp bởi những tràng cười nghiêng ngả, những cuộc phiêu lưu hài hước và đầy quả cảm của bốn nhân vật tạo hình 3D. Ba trong số đó là mamút Manny, hổ Diego và lười Sid, ba anh chàng trái tính trái nết nhau nhưng lại là những người bạn thân thiết, và hơn hết là một gia đình nhỏ thương yêu gắn bó nhau. Nhân vật thứ tư, một chú sóc suốt ngày lật đật theo đuổi hạt dẻ duy nhất còn sót lại giữa những tảng băng khổng lồ. Trước khi bộ phim hoạt hình này thành công vang dội ở khắp các rạp chiếu và trên DVD, các nhà làm phim đã có rất nhiều ý tưởng để xây dựng những phần tiếp theo với những câu chuyện xoay quanh các nhân vật. Và thế là ý tưởng cho phần 2 ra đời, với sự giúp sức của tập đoàn kỹ thuật Blue Sky Studios, đã từng rất thành công khi tạo ra các nhân vật ngộ nghĩnh trong Kỷ băng hà 1 và Robots. Những câu chuyện dần đươc hé mở thêm…

Môi trường thiên nhiên trong phim cũng là một “nhân vật” khiến các nhà làm phim đau đầu. Họ rất quan tâm đến việc dựng nên một Kỷ băng hà sống động, với băng và tuyết, và trong Kỷ băng hà 2, dĩ nhiên là có thêm cả nước nữa. Bên cạnh đó, còn là cây cối, sông hồ, thảm cỏ, núi non… dọc trên đường di tản của muôn loài trước khi đập ngăn nước bị vỡ và cả tấn nước ập vào nhấn chìm thung lũng. Chủ tịch tập đoàn Twentieth Century Fox Meledandri khẳng định: “Những kỷ xảo đồ họa tiên tiến sẽ mang đến cho khán giả những cảm giác sống động như đang sống trong thế giới ấy vậy. Không chỉ nhận biết được mà còn cảm thấy mọi nhân vật, mọi cảnh vật như sờ sờ trước mắt, chỉ cần đưa tay là chạm vào ngay được”. Có đến hơn 60 chuyên gia hoạt họa tham gia vẽ nên Kỷ băng hà 2, nhiều hơn 35 người so với phần 1. Vì thế bảo đảm bộ phim mới sẽ công phu hơn, chuyển động linh hoạt, sống động hơn.

Những diễn viên không bao giờ thấy mặt

Ray Romano, John Leguizamo và Denis Leary rất vui mừng khi trở lại lồng tiếng cho bộ ba nhí nhố của Kỷ băng hà: Manny, Sid và Dieo. Romano, người đã từng thành công trong sêri phim hài Ại cũng yêu Raymond suốt 9 năm qua, cho biết về nhân vật mình lồng tiếng: “Tôi thích Manny và vì thế tôi thích được đóng vai anh chàng. Nhìn vẻ ngoài là một gã cộc cằn có thân hình hộ pháp nhưng bên trong là một trái tim nồng nàn biết thương yêu”. Diễn viên John Leguizamo cũng rất háo hức khi được chứng kiến cảnh nhân vật Sid của mình trưởng thành: “Nhiệm vụ của anh trong suốt phần phim này là đi tìm sự tôn trọng của mọi người”. Dennis Leary, người lồng tiếng cho Diego cũng phải công nhận: “Diego và Sid như hai anh em vậy đó. Và dĩ nhiên Manny là anh cả”.

Và lần này, ngoài bộ ba chàng ngự lâm pháo thủ còn xuất hiện thêm một “bóng hồng” dù không được nhỏ bé cho lắm – cô nàng mamút Ellie. Để tạo nên nàng Ellie duyên dáng và có phần đỏng đảnh, các nhà làm phim vẽ nên tạo hình của cô mũm mĩm và thấp hơn Manny, với bộ lông hoe đỏ cực kỳ cá tính. Bên cạnh đó là một giọng lồng tiếng khoẻ khắn, bản lĩnh “Để có thể đấu khẩu với Manny, đó phải là một chất giọng trong khỏe, tự tin và cả hài hước nữa. Và nữ diễn viên Queen Latifah có đủ tất cả tố chất ấy”. Đây là lần đầu tiên Latifah tham gia lồng tiếng trong một bộ phim hoạt hình, thế nên cô cũng rất hào hứng.

                             ( Theo Người Lao Động )