Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Chuyện An Tiêm thành kịch - xiếc


 
Cảnh đu dây chiến đấu giữa dân làng và cướp biển khá hoành tráng.
An Tiêm - sự tích dưa hấu, một truyện cổ tích rất quen thuộc của kho tàng truyện dân gian VN, sẽ được dựng thành vở kịch - xiếc để ra mắt trong dịp Tết Đinh Hợi năm nay.

Người đưa ra ý tưởng, viết kịch bản và dàn dựng chính là nghệ sĩ Xuân Hương: “Mới đầu đoàn xiếc mời tôi đến để trao đổi xem có gì hay hay làm cho xiếc không, chứ mấy trò lẻ làm hoài e nhàm chán lắm. Thế là tôi nảy ý định dựng vở An Tiêm - sự tích dưa hấu rất phù hợp trong dịp tết mà lại có “đất” cho các trò diễn xiếc”.

Câu chuyện chính xảy ra trên hoang đảo, nơi An Tiêm bị vua cha đày ra biệt xứ và tình cờ trồng được một loại dưa hấu lưu truyền đến ngày nay. Để tạo sự mâu thuẫn và xung đột kịch tính, nghệ sĩ Xuân Hương đã thêm vào một số chi tiết khá thú vị như phù thủy, cướp biển đến cướp bóc, phá hoại, để từ đó xuất hiện các trò diễn hợp lý và hấp dẫn hơn như cưỡi ngựa, uốn dẻo, hình tượng...

Đặc biệt là các màn đu dây chiến đấu rất hoành tráng. Cũng những trò tung hứng, thăng bằng trên quả cầu, nhào lộn... hay xiếc khỉ, xiếc voi... nhưng được lồng vào trong kịch bản một cách hợp lý và mang tính hình tượng hơn. Ngoài ra còn có thêm một số trò diễn mới và áp dụng kỹ thuật, cảnh trí để tăng phần hấp dẫn.

Dự kiến vở diễn sẽ ra mắt đúng ngay mồng 1 tết.

Theo Tuoitre.