Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

“Xứ sở thần tiên” - phim hoạt hình đặc sắc cho thiếu nhi


 Hai thủ lĩnh Eric Darnell và Tom McGrath cùng đội sản xuất phim hoạt hình của hãng DreamWorks sẽ mang đến cho bạn một trong những bộ phim hoạt hình hay nhất mọi thời đại với những nhân vật rất dễ thương và sống động: Xứ sở thần tiên (tựa gốc là Madagascar).

Bộ phim kể về chuyến phiêu lưu của bốn người bạn dễ thương: Sư tử Alex, Ngựa vằn Marty, Hưu cao cổ Melman và Hà mã Gloria.

 Sư tử Alex là ngôi sao của những buổi biểu diễn xiếc thú tại Sở thú trung tâm New York. Các bạn nhỏ đến Sở thú này thường rất thích những màn biểu diễn của Alex. Nhưng không vì thế mà Alex kiêu căng, trái lại cậu còn sống rất thân thiện với những người bạn của mình là Ngựa vằn Marty, Hưu cao cổ Melman và Hà mã Gloria. Tuy sống vui vẻ trong tình thương bạn bè và được cung cấp những bữa ăn ngon nhưng một lần nhìn thấy những chú chim cánh cụt tìm cách đào thoát khỏi Sở thú để về nơi trước kia chúng từng sống, Marty tò mò luôn ao ước được trở về rừng xanh, nơi sinh sống của muôn thú. Cậu đem ý nghĩ của mình nói cho Alex, Helman và Gloria biết nhưng tất cả đều phản đối.

 Vào một đêm khuya thật khuya, Alex, Helman và Gloria phát hiện Marty đã mất tích nên cả ba cuống cuồng đi tìm cậu. Nhưng rồi cả 4 người bạn dễ thương này lưu lạc đến một hòn đảo rất đẹp của Madagascar. Liệu những công dân thành thị thứ thiệt này có thể thích nghi với cuộc sống hoang dã vốn xa lạ với chúng không?

 Ban đầu các nhà biên kịch đã cho 4 người bạn dễ thương của phim trôi giạt đến một bãi biển do bị bão lớn nhưng sau đó họ nghĩ đến việc tạo ra những tình tiết vui nhộn hơn và cuối cùng những con thú này bị sếp lên tàu chở về Châu Phi cùng với chim cánh cụt. Khi xem phim chắc bạn sẽ tự hỏi “Tại sao chim cánh cụt lại trốn khỏi Sở thú và tìm đường về Châu Phi?”. Thật ra là chúng muốn tìm đường đến Bắc Cực nhưng do nhầm lẫn nên chúng mới đến Châu Phi.

 Tại sao các nhà làm phim lại chọn Madagascar? Bởi vì đạo diễn Darnell cho rằng đảo Madagascar rất độc đáo, xinh đẹp hơn bất kỳ đảo nào trên thế giới, đặc biệt hơn là có loài vượn cáo chỉ sinh sống tại Madagascar thôi.

 Madonna, Jennifer Lopez và Gwen Stefani là những diễn viên được lựa chọn để lồng tiếng cho nhân vật Gloria trước khi Jada Pinkett Smith tham gia.

  Sở thú New York bây giờ không còn những con thú to lớn nữa, vì vậy các nhà làm phim phải tìm kiếm những bức hình chụp sở thú cách đây 40 hay 50 năm trước có những con thú lớn để dựng phim.

 Mùa thu được chọn là thời điểm diễn ra cuộc thám hiểm của các nhân vật đáng yêu trong phim, chính xác là cuối mùa thu. Sở thú có những hàng rào gạch và những hàng cây rụng lá vào mùa thu làm cho khán giả cảm thấy một khung khí buồn buồn gợi tâm trạng của những nhân vật đang bị cầm chân tại Sở thú. Bạn sẽ không thấy mặt trời, mặt trăng hay những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cho đến khi những nhân vật lạc đến đảo Madagascar.

 Madagascar, thời lượng 86 phút, của đạo diễn Eric Darnell và Tom McGrath khởi chiếu từ ngày 13/10/2006 tại rạp Megastar Cineplex.

Dân Trí