Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Nỗi niềm anh trông trẻ


"Nỗi niềm anh trông trẻ" là cuốn mở đầu cho series 7 câu chuyện về cậu nhóc Émillien nổi tiếng của nữ tác gia người Pháp Marie - Aude - Murail. Câu truyện thú vị, quyến rũ với sự hóm hỉnh và thẳng thắn qua giọng kể của một cậu bé tuổi teen. Mọi chuyện đều vặt vãnh và đời thường nhưng lại có sức hấp dẫn kỳ lạ, khiếp độc giả không thể chờ cho tới phần tiếp theo.

Émillien, một cậu nhóc 15 tuổi học cấp 2 đã dấn thân vào công việc trông trẻ do cần tiền. Dù công việc này khá kỳ cục với một cậu con trai mới lớn, nhưng thế giới của Émillien lại sống động và thú vị thêm rất nhiều bởi sự xuất hiện của những đứa trẻ quỷ sứ.

Émillien khao khát có một chiếc máy tính trị giá 899 euro, trong khi mỗi tháng cậu được mẹ cho 15 euro tiền tiêu vặt (Émillien là kẻ có thu nhập thấp nhất trường cấp 2). Đây là nguyên nhân chính và trực tiếp nhất đẩy Émillien vào cuộc phiêu lưu đầy hài hước với các em bé.

Không giống như nhân vật cô bảo mẫu "cool nhất" Mary Poppin (cô bảo mẫu đã chinh phục trẻ em thế giới nhờ khả năng nói chuyện với loài vật, cô có thể dán sao lên bầu trời đêm hay cô đến và đi theo những ngọn gió...), cậu nhóc Émillien được tụi trẻ yêu quý bởi sự chân thành, ấm áp, vụng về của một người anh trai đang tuổi mới lớn.

Phần đầu của cuốn truyện kể về đủ các rắc rối vặt vãnh trong nghề trông trẻ của Émillien: các pha đối phó với cặp sinh đôi, các chiêu dỗ dành nhóc Anthony mới 6 tháng tuổi,... Ở phần sau, Émillien tiến xa hơn và cũng kiếm được nhiều hơn: cậu đi dạy học cho học sinh cấp dưới. Học trò của Émillien là cô nhóc Friquet học kém nhưng thích xoáy đồ. Chính những lúc dạy đọc cho Friquet, Émillien đã nhận được nhiều bài học khiến cậu có thể "tường tận lòng dạ con người".

Điều đặc biệt là, từ mục đích kiếm tiền mua máy tính ban đầu, Émillien dần dần nhận ra cậu thực sự yêu thích công việc trông trẻ. Với Émillien-cậu nhóc không có cha, không có anh em, sống với bà mẹ không có thời gian quan tâm đến các nỗi niềm của cậu, mỗi đứa trẻ đều được Émillien chăm sóc giống như em trai hay em gái trong gia đình: "Khi đi trông trẻ, tôi đã tự gây dựng cho mình một kiểu gia đình. Tôi có hai đứa em gái: Anne-Laure và Anne-Sophie; hai em trai: Axel và Martin, và tôi đang chờ đợi đứa út nhà Aziz.

Cũng phải tính cả bà Durieux và bác sĩ Grumeau nữa. Nhà họ cũng chính là nhà tôi. Nhưng trên hết là có Anthony".

Thậm chí, ngay cả khi đã đủ tiền và mua được máy tính, Émillien cũng thấy ngạc nhiên vì cậu không hề thích thú. Không phải máy tính, cũng chẳng phải máy quay phim hay điện thoại di động... tất cả những gì cậu muốn là một đứa em trai: "Phải, một đứa em trai, một đứa em sẽ cao đến vai tôi hoặc sẽ cao hơn tôi cả một cái đầu, một đứa em để tôi thổ lộ với nó: "Anh yêu Martine - Marie rồi!", một đứa em tối nay sẽ chế nhạo tôi để ngăn không cho tôi đi khóc dưới bầu trời đầy sao. Bởi tôi không thích khóc".

Đến cuối truyện, Émillien cũng đã tường tận được lòng dạ của ... chính mình. Lúc nào Émillien cũng thấy hành động ăn cắp vặt là rất xấu xa. Cậu luôn quyết tâm sẽ lật mặt kẻ trộm. Nhưng cuối cùng, chính Émillien lại xoáy một lọ nước hoa trong siêu thị để tặng cô em họ cậu thích. Điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy đến. Khi mẹ cậu đến giải quyết với cảnh sát, Émillien mới biết rằng lọ "Bầu trời giông tố" này thực ra chỉ là nước hoa cho các bà già. Có lẽ, ở tuổi mới lớn, mọi sai lầm đều đến chỉ sau một cái tặc lưỡi: tất cả mọi người cũng từng làm giống mình.

Điểm hấp dẫn của cuốn truyện là ở các chi tiết. Cái tài của nữ tác gia Marie-Aude Murail - nhà văn hàng đầu trong thể loại truyện thiếu nhi - đó là mỗi chi tiết đều được bà kể lại bằng giọng điệu hài hước, tự nhiên và nồng ấm. Marie-Aude Murail thắt nút câu truyện bằng cách liên tiếp đặt cậu nhân vật nhỏ tuổi của mình vào những tình huống rắc rối bất ngờ, buộc Émillien phải vượt qua bằng nội lực của bản thân, và bằng tình yêu thương.

Các chi tiết tình cảm cũng luôn được khéo léo đan cài, giúp người đọc rung động một cách tự nhiên. Điểm đặc biệt là cách suy nghĩ, lập luận của các nhân vật đều đúng là trẻ con, không hề có áp đặt, dạy dỗ, vậy mà các thông điệp trong truyện vẫn lấp lánh. Ở cuốn sách này có sự hồn nhiên trong trẻo, cái khôn trước tuổi, những ưu tư trẻ con, sự ích kỷ, lòng vị tha, dũng cảm... và tình yêu thương.

"Nỗi niềm anh trông trẻ" là cuốn mở đầu cho series 7 câu chuyện về cậu nhóc Émillien nổi tiếng của nữ tác gia người Pháp Marie - Aude - Murail. Câu truyện thú vị, quyến rũ với sự hóm hỉnh và thẳng thắn qua giọng kể của một cậu bé tuổi teen. Mọi chuyện đều vặt vãnh và đời thường nhưng lại có sức hấp dẫn kỳ lạ, khiếp độc giả không thể chờ cho tới phần tiếp theo.

Theo Bee.net.vn