Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Mừng hụt và thất vọng với ... HuGo


Thật đáng tiếc, trò chơi của người lớn dành cho trẻ em mà trẻ em thì cứ như bị người lớn…chơi cuội ! Sau khi chương trình Vui cùng Hugo phát sóng vài buổi, trẻ em trong lứa tuổi được phép tham dự trò chơi (từ 6 đến 14 tuổi) đã hăng hái gọi vào số máy 19001560 để đăng kí theo lời kêu gọi của chị Ngọc Linh và chị Thanh Thảo. Bé nào không tự đăng kí được thì nhờ bố mẹ. Thao tác đăng kí qua điện thoại cũng chẳng dễ dàng gì, qua nhiều tầng nấc, cuối cùng còn được hỏi “đoán xem có bao nhiêu bạn đăng kí tham dự trò chơi “ để có thêm điều kiện cho Ban tổ chức “xét tuyển”. Tuy nhiên, vui nhất là câu “khoá đuôi”, khi mà việc đăng kí thực hiện thành công : bạn đã đăng kí tham dự trò chơi Vui cùng Hugo vào ngày…Đông đảo các cháu và phụ huynh cứ nghĩ như vậy là OK rồi, chỉ chờ đài truyền hình kết nối thành một nhóm 8 bạn (để rồi chỉ chọn lại có 3 bạn chính thức được chơi thôi!) . Sự thật không phải vậy. Người ta gom một lần 100 cháu đã đăng kí, rồi “chọn ngẫu nhiên” ra…8 cháu, thế là có 92 cháu bị loại khỏi vòng chiến mà không một lời “từ tạ“ vì chỉ có 8 cháu được chọn mới được nghe “tiếng kết nối” của đài ! Ôi, người lớn lại nỡ đối xử với con nít như thế sao! Nhiều bậc phụ huynh không biết phải giải thích thế nào với con “sao không được chơi hả mẹ? ”. Vui cùng Hugo xuất hiện 4 buổi/tuần mà không thể sắp lần lượt các cháu vào “mạng” để tham dự, lại phải dùng cái cách…nhẫn tâm như thế với niềm vui của trẻ con ! Chỉ riêng cái việc các cháu và bố mẹ phải gọi điện để đăng kí, rồi chịu đựng sự “vô cảm” của “Dịch dụ thông tin giải trí ” khi nó không nhận người đăng kí nữa vì quá đầy, cứ lãi nhãi mãi một câu : xin bấm phím số 1 để chọn trò chơi truyền hình tương tác Vui cùng Hugo, cũng đã là quá tệ hại rồi. Còn nói gì đến việc nỗi háo hức của các cháu bị “bức tử” quá…tàn bạo như vậy. Mỗi lần nhìn thấy chương trình Vui cùng Hugo xuất hiện, cùng với các nhãn hàng “đại diện cho bạn…” không còn thấy vui nữa, và người xem mất cả cảm tình với các nhãn hàng đó luôn ! Vì “họ” đã xúm nhau cho con nít…leo cây !