Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Rối vào mùa lễ...


Đoàn múa rối TP.HCM lên lịch chào đón năm mới bằng những vở đáng chú ý diễn tại rạp Măng Non. Trước hết là vở mới Hổ con đi tìm can đảm.

Vở này do Trung Liêm làm đạo diễn, kịch bản Thanh Hiệp, sẽ trình diễn vào sáng 18-12.

Chuyện kể về một hổ con nhút nhát, ham chơi. Bị lột sạch hết lớp vằn, chẳng khác gì... một chú mèo bình thường, hổ con buồn quá, lang thang khắp nơi để hỏi mua... lòng can đảm.

Cho đến khi mẹ lâm bệnh nặng, hổ con trèo đèo vượt non hiểm trở, vượt qua những thác ghềnh nguy hiểm tìm đến nhà bác sĩ sơn dương... Vô hình trung hổ con đã lấy lại được lòng can đảm lúc nào chẳng hay...

Rối đen (sân khấu đen) là một loại hình độc đáo trong nghệ thuật múa rối thế giới mang vẻ đẹp linh hoạt, huyền ảo, dùng đèn cực tím bắt vào những con rối được phủ dạ quang, trong khi diễn viên và hậu cảnh đều phủ kín vải đen.

Đặc biệt vào dịp Noel (25-12), vở Chuyện chàng dế mèn (kịch bản Phi Phụng, đạo diễn Thanh Phương), dựa trên tác phẩm văn học Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài được công diễn.

Trên sân khấu diễn ra cuộc phiêu lưu của dế mèn với dế trũi, lênh đênh trên sông nước bằng một chiếc bè kết lại từ những lá sen... Cảnh trí đồng quê vui mắt, hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

Ngoài hai vở ra mắt, hiện nay trên sàn tập của đoàn múa rối TP.HCM cùng lúc triển khai bốn vở nữa: Ai là anh hùng?, Bác sĩ Aibôlit, Đổi chân và đặc biệt là chuyển thể từ tác phẩm lừng danh của Saint Exupéry Hoàng tử bé (đạo diễn Trần Minh Ngọc).

Và, vào đúng đầu năm 1-1-2006, đoàn diễn vở rối đen Vũ khúc trong lòng đại dương (kịch bản Thu Dung, đạo diễn Ca Lê Hồng). Vở được thể hiện lung linh, mê hoặc, nêu lên câu chuyện về môi trường biển đang bị tàn phá vì những lợi ích cục bộ bằng lưới vét, bằng súng tên...

Tuổi Trẻ