Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Văn chương đang ở trong nhà thiếu nhi


Và trẻ em, với biết bao nhiêu sự quan tâm ấy, sẽ lớn thành người giỏi giang tài năng kiến thức, tâm hồn phong phú tốt đẹp. Một chuẩn mực lý tưởng mà con người hằng ao ước vươn tới. Tất cả là nhờ ở sách, và những tấm lòng với sách.

Mùa hè, là mùa thi rầm rộ của các phong trào ở những nhà thiếu nhi, từ quận huyện tới cấp thành phố.

Ca múa hát hò,đánh cờ, đánh võ, đánh đàn,đánh banh, vẽ tranh…Đủ hết các loại hình văn thể mỹ. Âm thanh sôi động, sắc màu chói lói.

Trong đó, có một hoạt động, nếu tính về bề nổi, hình thức bên ngoài thì khá là thầm lặng, bởi vì không thể khua chiêng gióng trống hoặc chạy nhảy hét la để phụ họa. Nhưng nếu nói về chất lượng nội dung bên trong thì rất đáng phục, rất nên ca ngợi, biểu dương, cần nâng lên thành phong trào thi đua rộng rãi.

Đó là hội thi “Bạn cùng sách” của thư viện Nhà thiếu nhi Thành Phố.

Những nhà thiếu nhi, dù ở ngay trong thành phố, hay nằm rải rác ở những vùng ven thì cũng đều có thư viện.

Bởi vì trẻ em dù ngồi xe taxi, xe bus máy lạnh, hay còng lưng đạp xe giữa trời mưa nắng, hay vắt vẻo trên lưng con trâu thì tất cả đều mê đọc truyện. Truyện tranh truyện chữ, gì cũng được, miễn là có chữ, có người, có chi tiết, có đầu có cuối, có cuộc đời, có vui buồn giận tức, ước mơ, thương yêu, lo sợ… Tóm lại là,có chuyện. Chúng sẽ sẵn sàng đọc say sưa, đọc đi đọc lại mà vẫn không chán. Đôi khi, cha mẹ thấy chúng đọc nhiều quá, quên cả ăn cơm uống nước, ngủ nghê bèn rầy la, cấm cản thì chúng vẫn tìm ra đủ cách để mà đọc.

Đó là nói về những đứa trẻ mà bẩm sinh đã có sẵn lòng ham mê đọc sách. Thực tế trên đời này, số trẻ không thích, không có nhu cầu đọc sách luôn chiếm số đông hơn rất nhiều.

Vậy nên phong trào “bạn cùng sách” đã và đang cần mẫn âm thầm làm một công việc vĩ đại, đáng trân trọng là động viên khuyến khích trẻ em đọc sách.

Bởi vì nói theo sách, thì sách sẽ đưa con người tới những nơi mà con người khó có thể tới được. Ví dụ như những cánh rừng, vùng biển, bầu trời thắm xanh… Sách đưa con người tới những nơi mà con người không thể tới được. Ví dụ nơi sâu kín bên trong con người như lòng tự trọng, tính tự tin, tình yêu cao đẹp cần đề cao, học hỏi, sự xấu xa nên phê phán, lánh xa…

Bởi vậy, xin kính cẩn cúi chào với lòng khâm phục và biết ơn vô hạn những nhà thiếu nhi, nơi đang ngày càng vun bồi xây đắp tình yêu văn chương cho trẻ thơ. Cũng xin nêu ra mấy điều ích lợi từ hội thi “bạn cùng sách” này.

Có cuộc thi này mới biết trẻ em đang học gì, trình độ đọc hiểu tác phẩm văn học ra sao.

Nhà văn sẽ bảo mình, chắc là nên viết nhiều sách hay hơn nữa cho thiếu nhi.

Các vị phụ huynh tự hào con em mình có thú vui cao quý là đọc sách, và sẽ nhủ lòng giúp chúng đọc thế nào cho phù hợp với thời gian học tập.

Nhà trường có thể sẽ xét lại việc học văn dạy văn, sao cho khơi ra, gợi lên thật nhiều nguồn sáng tạo cho lớp trẻ.

Và trẻ em, với biết bao nhiêu sự quan tâm ấy, sẽ lớn thành người giỏi giang tài năng kiến thức, tâm hồn phong phú tốt đẹp. Một chuẩn mực lý tưởng mà con người hằng ao ước vươn tới. Tất cả là nhờ ở sách, và những tấm lòng với sách.
 
                                          ( Theo Web Trẻ Thơ )