Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Mon Quotidien - nhật báo trẻ em duy nhất trên thế giới


Tháng giêng này tờ Mon Quotidien của Pháp tròn 10 tuổi. Không như những tờ báo lớn như Le Figaro hay Liberation thường được người đọc thưởng thức bên cạnh ly cà phê và điếu thuốc lá, độc giả tờ báo trên lại có đặt... ly sữa kế bên nó. Đây là tờ nhật báo duy nhất trên thế giới dành cho trẻ em từ 10 - 14 tuổi. Theo lời Tổng biên tập Francois Dufour, sở dĩ tờ báo tồn tại suốt 1 thập niên qua là nhờ nó được hưởng lợi từ cái mà ông gọi là tam giác đạo đức: trẻ em thích đọc tin tức trực tiếp về chúng, các bậc cha mẹ thích con cái mình đọc hết tờ báo và các giáo viên lại hoan nghênh việc tờ báo được đưa vào chương trình giảng dạy trong trường. Chỉ bỏ ra không đến nửa euro và 10 phút, độc giả sẽ được thưởng thức một tờ báo 8 trang đầy ắp truyện tranh và các tin ngắn được minh họa đặc sắc. Bên cạnh các bài viết nhẹ nhàng, hài hước và "giật gân", tờ báo không bao giờ e ngại phải phơi bày mặt trái của cuộc sống. Phương châm của tờ báo là "trình bày sự thật". Tuy nhiên, có những thứ sự thật đã đủ gây sốc cho độc giả nhỏ tuổi nên Ban Biên tập quyết định không sử dụng thêm các hình ảnh "nặng đô". Để có thể nắm bắt nhu cầu độc giả, ban biên tập mời 3 thiếu niên tham dự cuộc họp giao ban 2 buổi sáng mỗi tuần. Họ sẽ đưa ra một danh sách các bài báo có thể đưa vào số báo hôm sau để các "vị khách danh dự" chọn bài mà mình ưng ý hơn cả và đưa ra lý do chọn các bài đó. Hầu hết ý kiến của "khách" đều được Ban Biên tập thông qua. Trong 10 năm qua, tờ Mon Quotidien đã có thêm ba tờ báo anh em, nhắm vào các đối tượng với độ tuổi khác nhau: Le Petit Quotidien dành cho trẻ từ 8-10 tuổi, L'Actu cho "tuổi ô mai" và cuối cùng là tờ Quoti cho những độc giả "vô cùng nhí". Tổng cộng, cả bốn tờ báo trên có số phát hành gần 200 ngàn tờ, con số khá thành công trong thời buổi báo giấy tại Pháp đang đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt đến từ Internet và báo miễn phí. Thụy Miên (Theo BBC) Thanh Niên