Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Sân chơi cho thiếu nhi: Thừa mà thiếu


 
 Vì thiếu sân chơi nên Tuấn Anh, Đức và các bạn phải đá banh dưới lòng đường
Với 22 nhà thiếu nhi (NTN) quận, huyện và 1 NTN thành phố cùng hàng chục công viên lớn nhỏ nhưng trẻ em TP.HCM vẫn đang thiếu sân chơi, đặc biệt là trong thời gian ba tháng hè.

Những “cái chết” được báo trước

Hơn 1 tháng nay, trừ những ngày mưa, cứ khoảng 4 giờ 30 chiều mỗi ngày là 6-7 đứa trẻ choai choai từ 8-12 tuổi ở khu dân cư Miếu Nổi, P.3, Q.Bình Thạnh lại tụ tập trên đường Vạn Kiếp để đá banh. Chiều 9-7, chỉ chưa đầy 20 phút đứng coi tụi nhỏ đá banh, chúng tôi đã đếm được tới 7 lần có đứa suýt “bán mạng” cho tử thần. Tụi nhỏ cứ hồn nhiên đá banh mà không để ý đến những chiếc ô tô, xe máy chạy qua lại.

Khi chúng tôi thắc mắc: “Tại sao lại đá banh dưới lòng đường, không sợ bị xe đụng hay sao?”, Tuấn Anh (khoảng 9 tuổi) cho biết: “Ở đây không có chỗ nào chơi nên tụi con mới phải đá banh dưới lòng đường. Mỗi khi có xe chạy qua, nếu là xe ô tô thì tụi con né, còn xe máy thì họ né tụi con…”. Đức (12 tuổi) kể với chúng tôi: “Gần 1 tháng trước, mấy anh lớn (học cấp 3) đá banh trên đường Phan Xích Long đã đá phải một người đi đường. Người đó bị té xe, đập đầu xuống đất chảy máu phải đi bệnh viện cấp cứu… Tụi con sợ lắm!”. Mặc dù là “sợ lắm” nhưng Đức, Tuấn Anh và đám bạn của chúng cũng như hàng trăm, hàng ngàn đứa trẻ khác ở thành phố vẫn chiều chiều lấy lòng đường, vỉa hè làm sân chơi.

Nếu không phải là đá banh, đánh cầu lông, thậm chí là đuổi nhau bằng xe đạp trên vỉa hè, trên đường giao thông thì tụi trẻ lại rủ nhau vào “ngồi đồng” ở các tiệm internet. Nhiều đứa trẻ ghiền chơi game quên cả ăn, uống…

Khác với những đứa trẻ ở nội thành, mùa hè của đám trẻ ở vùng ven và ngoại thành thường gắn liền với trò chơi tắm sông. Trên các tuyến đường đi Cần Giờ, Củ Chi… không ít lần chúng tôi chứng kiến hàng chục đứa trẻ 10 – 15 tuổi đứng trên thành cầu nhảy xuống sông. Đó là một trò cực kỳ nguy hiểm nhưng tụi trẻ vốn “điếc” nên “không sợ súng”. Hầu như năm nào trên địa bàn thành phố cũng có vài trường hợp chết đuối do tắm sống, tắm hồ. Gần đây nhất là vào hồi 13 giờ 30 ngày 25-6-2007, bé Vương Khải Nghĩa (SN 1995), ngụ ở P.3, Q.8 đã chết đuối tại vũng nước thuộc công trường thi công dự án đại lộ Đông Tây, đường Trần Văn Kiểu, P.1, Q.6. Được biết, trước đó Nghĩa và ba người bạn cùng nhau xuống vũng nước trên để tắm, chẳng may Nghĩa bị hụt chân vào chỗ nước sâu. Ba người bạn quay về tìm người giúp đỡ, khi mọi người vớt được Nghĩa lên thì bé đã chết.

NTN – dạy học là chính

Ngoài Q. Tân Phú và huyện Hóc Môn, thì 22 quận, huyện còn lại đều đã có NTN. Thêm vào đó còn có NTN TP.HCM. Nhiều như vậy, song rất tiếc các NTN vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí trong mùa hè của các em thiếu nhi.

Anh Trần Tuy Hòa (huyện Nhà Bè) cho biết: “Huyện Nhà Bè xây NTN cho có thôi chứ tôi chẳng thấy hoạt động gì. Tụi trẻ ở trong huyện nói chung và ở thị trấn nói riêng rất hiếm khi vào NTN, bởi vì trong đó không có trò gì để chơi…”. Chị Ngô Minh Trân, Phòng Nghiệp vụ NTN TP.HCM cũng cho biết: “Hiện nay vẫn còn khá nhiều NTN hoạt động kém hiệu quả, không tổ chức được các sân chơi, trò chơi cho các em…”.

Trái ngược với việc tổ chức các hoạt động vui chơi kém hiệu quả thì hoạt động dạy học ở các NTN, đặc biệt là các NTN ở trung tâm thành phố lại rất có hiệu quả. Đơn giản chỉ vì dạy học là một hoạt động có “thu”, còn tổ chức vui chơi cho thiếu nhi là hoạt động chỉ có “chi”. Mỗi ngày, từ sáng tới tối có đến 5 - 6 ca học năng khiếu, học văn hóa thì NTN làm gì còn chỗ trống để cho thiếu nhi vui chơi, giải trí. Không chỉ có vậy, những đồ chơi miễn phí ở các NTN đều cũ kỹ, hư hỏng nên hoàn toàn không thu hút được các em thiếu nhi.

NTN thì vậy, còn các công viên và những khu vui chơi khác thì sao? Những công viên vào cửa miễn phí thì chẳng có trò gì để chơi, những công viên có trò để chơi thì giá vé lại quá mắc. Với những vé tham gia trò chơi từ 10 - 20 ngàn đồng, thậm chí có trò chơi lên đến 50 - 60 ngàn đồng/vé, thử hỏi mỗi tháng các bậc phụ huynh cho con đi chơi được mấy lần…?

Lúc nào chúng ta cũng hô hào “Hãy dành những gì tốt nhất cho trẻ em” nhưng trẻ em đã được hưởng những gì???

 Bà Trần Thị Kim Định, Phó giám đốc NTN TP.HCM, cho biết: “Trong thời gian 3 tháng hè, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần NTN đều tổ chức các hoạt động vui chơi miễn phí cho trẻ em, chẳng hạn như: trò chơi giải ô số Sudoku; trò chơi Hóa học vui; thi đấu cờ vua, cờ tướng, cờ vây; hướng dẫn làm bánh, làm hoa bằng giấy, làm búp bê bằng vải, kết hình cầu bằng hạt cườm… Trong thời gian qua, các hoạt động này đã thu hút được không ít thiếu nhi đến tham gia, tuy nhiên vẫn chưa nhiều như mong đợi của chúng tôi”.

                             ( Theo GD TPHCM )