Giải trí
   Chuyện kể từ vương quốc của trẻ thơ
 
Đó có thể là những truyện trong kho tàng cổ tích của Việt Nam và thế giới. Cũng có thể là những câu chuyện mới để chương trình thêm mới lạ và hấp dẫn hơn. Tất cả được tái hiện bằng hình với nhiều chi tiết sáng tạo, ngộ nghĩnh và phù hợp với tâm lý học sinh các cấp qua Chuyện ngày xưa trên HTV9. Chương trình có thời lượng không dài (ban đầu 20 phút, sau đó tăng lên 25 rồi 35 và hiện đang ổn định ở mức nửa giờ mỗi tối thứ bảy) nên người làm chương trình phải dụng công chọn đúng tâm điểm khai thác để đạt hiệu quả, tránh dàn trải. Biên tập viên chương trình Đoàn Lê Hữu Ngọc cho biết, anh rất kỹ lưỡng ngay từ khâu kịch bản. Từ xuất xứ của câu chuyện (ở Việt Nam hay quốc gia nào khác), anh phải tìm hiểu về văn hóa vùng ấy để lựa chọn trang phục phù hợp, sáng tác lời ăn tiếng nói đúng bản sắc, tránh những sai sót không đáng có xuất phát từ dị biệt văn hóa. Và trên hết, tất cả phải ngộ nghĩnh, phù hợp với tâm lý tuổi thơ. Khán giả nhỏ tuổi khó thể quên cách nói chuyện rất lạ của bà mẹ độc ác do Thanh Thủy thủ vai: "Mẹ buồn quá, mẹ buồn quá chấm than. Sao con lại làm như thế chấm hỏi" (Hoa tuyết). Hay hình ảnh một ông thần (Thành Lộc) oai phong là thế mà phải khuếch trương giọng nói qua loa phóng thanh, chẳng may loa hết pin, giọng thần trở nên oàm oàm (Cô gái tóc dài)... Chương trình ra mắt lần đầu tiên vào đúng dịp Quốc tế thiếu nhi năm 2000 và phần lớn do nhóm Líu Lo phụ trách. Ngoài anh Thành Lộc dẫn chương trình "được là chính mình", các thành viên khác hóa thân thành cô vẹt La La nói nhiều, sống trong rừng già nên biết rất nhiều chuyện kể (Thanh Thủy), chó Lu Lu thân thiện, hay hỏi chuyện (Bạch Long), thường gây gổ với cô mèo lười xinh xắn Li Li (Hoàng Trinh), anh Lí Lắc vui tính, hay chọc ghẹo (Đình Toàn). Tất cả những thành viên của nhóm đều có tên từ phụ âm "L" của tên nhóm trưởng Thành Lộc, nhưng rất thú vị là cái tên Líu Lo của nhóm lại do khán giả ái mộ đặt cho. Mấy số gần đây, chương trình đã được làm mới với sự tham gia của Vương quốc cổ tích. Vương quốc ấy có một nhà vua đĩnh đạc, điềm đạm và hơi khó tính (Bảo Quốc), có bà hoàng hậu nhân hậu, thích kể chuyện (Hồng Vân), có chú hề duyên dáng, vui tính (Anh Vũ). Nếu như Líu Lo linh hoạt hóa thân vào các vai diễn, mỗi thành viên có thể đảm nhận những vai khác nhau về độ tuổi, giới tính vì số thành viên giới hạn, thì Vương quốc cổ tích lại chọn con đường mộc mạc, không quá nhiều cách điệu, với dàn diễn viên được lựa chọn từ sân khấu kịch Phú Nhuận. Nghệ sĩ Hồng Vân tâm sự: "Chúng tôi không nghĩ là đóng kịch mà như một cách giúp các em đọc cổ tích bằng hình". Những nỗ lực của chương trình đã được đền đáp bằng tình cảm nồng nhiệt của khán giả. Chương trình có khi phải nhận một lúc tới 10.000 lá thư của khán giả gửi đến. Không đọc hết thì có lỗi với khán giả hâm mộ, vậy là chương trình có thêm một lực lượng cộng tác viên làm nhiệm vụ đọc và phân loại thư. Bên cạnh những lá thư vui tươi với giọng cười hi hi xuyên suốt của khán giả nhỏ tuổi, có không ít những thư đến từ ông bà, cha mẹ các em. Chương trình còn trở thành địa chỉ khán giả chọn để chia sẻ những chuyện vui buồn. Một bạn từ chuyện thực của gia đình mình về một người cha ham mê rượu chè, mẹ chán ngán sa vào bài bạc, bỏ mặc đứa con thơ tội tình đã kể thành một câu chuyện và đề nghị chương trình dựng để làm gương cho nhiều gia đình khác. Có bạn nhỏ viết một lá thư đẫm nước mắt vì thèm muốn tình thương từ người thân như tình thương người anh dành cho đứa em tật nguyền trong Hoa râm bụt... Câu nói của bà B.Kolucky, chuyên gia tư vấn tâm lý trẻ em của UNICEF Việt Nam phát biểu trong hội thảo xây dựng chương trình truyền thanh truyền hình dành cho tuổi thơ năm 2004 đã trở thành tiêu chí chương trình: "Tôi không thích con nít trở thành người lớn, tôi chỉ thích những người lớn chúng ta hóa thân thành trẻ em để cùng sống trong thế giới tuổi thơ". Hải Quỳnh(Thanh Niên)
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 HTV7: Cái hộp âm nhạc (2/12)
 Chương trình "Barney và các bạn" (19/11)
 HTV9: Chuyện của Sarah (17h15 20/11) (19/11)
 Sách điện tử giúp trẻ sáng tạo trong học tập (17/11)
 Có nên dùng "ông ba bị" để dọa trẻ? (12/11)
 Điều kỳ diệu của nhạc Mozart (8/11)
 Hình tượng nước ngoài hớp hồn trẻ Việt (8/11)
 Chọn bồn tắm cho bé (16/10)
 Phát động cuộc thi bình chọn (6/10)
 Góc nhìn khán giả: Cảm động khi con đã lớn khôn (23/9)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i