Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Qua đường nhớ đi đúng vạch dành cho người đi bộ.


Câu chuyện nhỏ: Ai nhanh hơn nào ?


Hùng và Hoàng đều mê bóng đá, hai bạn thường xem bóng đá. Đi học về, buông cặp xuống là chạy ngay ra sân chơi đá bóng. Hai bạn biết chuyền bóng, sút bóng rất đẹp mắt.


Một buổi trưa nóng. Hoàng và Hùng đá bóng ngoài sân như thường lệ. " A lê hấp", Hoàng sút một cú thật mạnh...Quả bóng bay vút ra khỏi sân.


Hai bạn chạy vội ra ngoài tìm xem: quả bóng đã bay xuống đường lớn. Hoàng hô to:
- Đuổi theo! - Rồi cậu kéo tay Hùng chạy ra đường.
Quả bóng lăn hoài, lăn qua con đường, sang tận vỉa hè bên kia. Hùng kéo gấu áo Hoàng và bảo:
- Chúng minh ra chỗ có vạch cho người đi bộ kia rồi băng qua đường!.
- Đi thế vừa xa vừa lâu, thôi mình qua đường luôn ở đây cũng được! - Hoàng bảo.
Hai cậu giằng co nhau hồi lâu, rồi Hùng chạy vụt đến chỗ có vạch cho người đi bộ và nói với lại:
- Để xem ai nhanh hơn!


Thế là cuộc thi bắt đầu! Hùng đứng chờ bên đèn tín hiệu, đèn bật xanh cậu mới qua đường. Còn Hoàng len vào dòng chảy ô tô rồi chạy vội qua đường.


Hoàng vừa lách qua một chiếc ô tô nhỏ nữa thì đột nhiên đằng sau có chiếc xe tải phóng vụt đến. Chú lái xe phanh "kit" lại ngay trước chân Hoàng. Mọi người qua đường kêu sợ hãi, kêu ầm lên, làm Hoàng ngây người ra. Câu đứng yên như trời trồng, chẳng biết nên đi tiếp hay nên quay lại.


Chú cảnh sát giao thông đi lại gần và dắt Hoàng lên vỉa hè, Chú nhắc nhở Hoàng:
- Nguy hiểm quá! Lần sau qua đường cháu phải đi đúng vạch dành cho người đi bộ nhé!
Trong lúc ấy, Hùng đã ung dung qua đường vả tìm lại quả bóng tròn.

Vậy người tuân thủ luật giao thông vẫn nhanh hơn, đúng không nào?


Cẩm nang dành cho ba mẹ:
Bố mẹ hãy tập cho bé thói quen đi qua đường đúng vạch dành cho người đi bộ. Đây là một thói quen quan trọng để giữ an toàn tính mạng cho bé khi đi ngoài đường. Cần nghiêm cấ, bé chạy băng qua đường, trèo qua dải phân cách...vì nguy hiểm đến tính mạng.


Sưu Tầm