Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

CON CHUỒN CHUỒN ỚT

Con chuồn chuồn ớt

Suốt ngày rong chơi

Mình mang màu lửa

Đỏ như than vùi.

Chuồn chuồn ớt ơi

Đừng bay lên đồi

Chẳng may bén lửa

Cháy rừng mất vui!

Con chuồn chuồn ớt

Mang lửa đi chơi

Bé rình để bắt

Chỉ nhằm tóm đuôi.

Xuân Nùng

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện: Ba chú bướm (24-08-2022)
 Truyện: Hai con gà trống (23-08-2022)
 Truyện: Khỉ và Cá Heo (23-08-2022)
 Truyện: Kiến và chim Bồ Câu (22-08-2022)
 Truyện: Tiếng vọng của núi (22-08-2022)
 Truyện: Bài học đầu tiên của thỏ con (22-08-2022)
 Truyện: Mật ong của gấu con (20-08-2022)
 Truyện: Vì sao Dơi quạ ngủ chúc đầu xuống đất (20-08-2022)
 Truyện: Chú vẹt tinh khôn (20-08-2022)
 Truyện: Khỉ và cá sấu (19-08-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...