Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

TIẾNG NÓI

À uôm, ếch nói ao chuôm

Rào rào, gió nói cái vườn rộng rênh

Âu âu, chó nói đêm thanh

Tẻ... te... gà nói sáng banh ra rồi

Vi vu, gió nói mây trôi

Thào thào, trời nói xa vời mặt trăng...

 1971

Trần Đăng Khoa

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Đồng chiều (25-06-2022)
 Thơ: Tia nắng đi đâu? (24-06-2022)
 Đồng dao: Trời mưa (22-06-2022)
 Đám mây đen xấu xí (12-11-2021)
 Hồ nước và Mây (12-11-2021)
 Xiếc (12-11-2021)
 Che mưa cho bạn (11-11-2021)
 Nàng tiên mưa (11-11-2021)
 Mưa xuân (11-11-2021)
 Mặt trời (11-11-2021)
1 2 3 4 5 6 7 8