Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Làm họa sĩ dễ thôi

Làm họa sĩ dễ thôi
Đỏ nắng là mặt trời
Vàng thu là hoa cúc
Nâu non màu bùn đất
Khói là màu mây trời.

Làm họa sĩ dễ thôi
Mèo lớn là hổ nhỏ
Chuột có cánh là dơi
Nòng nọc quên vẽ đuôi
Lập tức thành nhái bén!

( Tùng Bách)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Năm mảnh gỗ (22-05-2007)
 Thơ: Xe chửa cháy (15-05-2007)
 Thơ: Gấu đen (05-05-2007)
 Thơ: Tay mẹ (12-04-2007)
 Thơ: Ước ( Nguyễn Kim Nguyệt) (31-03-2007)
1