Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Học sinh lớp 1 ngày đầu đến trường


Nhiều học sinh lớp 1 tại Hà Nội và TP HCM bắt đầu tới trường hôm nay, có em bỡ ngỡ bật khóc.

 

Sáng 22/8, trong tiết trời mát mẻ, học sinh lớp 1 Trường tiểu học Thăng Long (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tới trường.

"Năm nay, nhà trường đón 170 học sinh lớp 1, chia làm 5 lớp mỗi lớp có 34 học sinh. Các thầy cô có mặt từ sớm để chào đón các con tựu trường trong không khí vui tươi và đáng yêu nhất", cô Nguyễn Thị Bình Minh, hiệu trưởng trường tiểu học Thăng Long, nói.

 

Các em học sinh Trường tiểu học Thăng Long cầm bảng lớp trong ngày đầu tới trường.

Theo kế hoạch năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 5/8, khai giảng năm học mới diễn ra vào ngày 5/9 như mọi năm. Học sinh được tựu trường sớm nhất trước một tuần, tức ngày 29/8. Riêng với lớp 1, các trường có thể tổ chức tựu trường sớm hơn ngày khai giảng hai tuần, tức ngày 22/8.

 

Tại TP HCM từ 6h30, nửa tiếng trước giờ nhận học sinh vào Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (quận 1), nhiều cha mẹ đã đưa con đến, mang theo đồ dùng học tập, đồ ăn sáng...

Bé Trần Thiện Khôi hôn má mẹ trước khi vào lớp học. Mẹ bé cho biết, phải mất gần 5 phút làm "công tác tư tưởng" cho con. "Nay bé hơi lo lắng xíu, không chịu ăn sáng, tôi phải động viên bé vui vẻ lên vì vào lớp sẽ có thêm nhiều bạn bè mới và cô giáo thương yêu con nhiều lắm", chị Hoài An cho biết.

 

7h, cổng trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (quận 1) bắt đầu mở, các giáo viên đeo khẩu trang, đứng hai bên, tặng kẹo, bút chì, thước kẻ..., chào đón 220 học sinh lớp 1 đến trường.

Cô Trần Thị Thu Hương, hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngày đầu tựu trường sau hè chỉ mới có học sinh lớp 1 đến để nhận lớp, làm quen với bạn bè mới, nghe phổ biến một số nội quy.

 

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Thăng Long (Hà Nội) ngồi xếp hàng, xem biểu diễn văn nghệ tại sân trường.

 

Một học sinh Trường tiểu học Thăng Long bật khóc khi bố mẹ đã đi về, cô giáo chủ nhiệm phải dỗ dành.

 

Cô giáo Nguyễn Thu Trang, chủ nhiệm lớp 1C, Trường tiểu học Thăng Long hướng dẫn những nội quy cho học sinh trong buổi học đầu tiên. "Mỗi lần đón học sinh mới, tôi lại có một cảm xúc khác, vui mừng và hồi hộp được đón các con, lại làm quen lại từ đầu", cô Trang nói.

 

Bé Phương Vi, học sinh lớp 1C, Trường tiểu học Thăng Long chăm chú lắng nghe cô giáo dặn dò.

 

Cùng lúc tại TP HCM, cô Bích Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/7 Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, dẫn các học trò của mình lên lớp để giao lưu, sinh hoạt trong ngày đầu tựu trường. "Năm ngoái thời điểm nay vẫn dịch, không được đón các bé vào học nên giờ các thầy cô rất vui khi cuộc sống trở lại bình thường, học sinh tựu trường đúng thời điểm", cô Hiền nói.

 

Trong buổi học đầu tiên, giáo viên tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng chủ yếu làm quen với học sinh, dạy các em biết vệ sinh, rửa tay đúng chỗ, giới thiệu những phòng chức năng...

Theo Sở Giáo dục và đào tạo TP HCM, năm nay thành phố có gần 700.000 học sinh tiểu học, hơn 400.000 học sinh THCS và 245.111 học sinh THPT.

Giang Huy - Quỳnh Trần

Nguồn: https://vnexpress.net/hoc-sinh-lop-1-ngay-dau-den-truong-4502300.html