Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
  Anh dế

Nép mình vào lá cỏ
Nhâm nhi giọt rượu sương
Chặn đường đi của gió
Hít hà các mùi hương

Ái chà! Ai khôn thế
Ló mặt xem tí nào
Thì ra là anh Dế
Vểnh râu ngoe ngẩy chào

( Ninh Đức Hậu)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Trruyện : Tiếng hót chim sơn ca (15-05-2007)
 Truyện : Gấu và hai người bạn (15-05-2007)
 Thơ: Con heo con (15-05-2007)
 Thơ: Tôm càng chăm chỉ (15-05-2007)
 Truyện: Đàn kiến và cọng rơm (05-05-2007)
 Thơ: Những chú gà con (05-05-2007)
 Thơ: Bé và chuồn chuồn (21-04-2007)
 Thơ: Chú mèo siêng năng. (21-04-2007)
 Truyện: Bác sĩ rùa khám bệnh (21-04-2007)
 Truyện: Ngôi nhà tránh rét (21-04-2007)
1 2