Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Thơ: Quất

Là hoa hay là quả
Là trăng hay là sao
Có đánh ai đâu nào
Mà lại tên là quất.

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Bác Gấu đen (Hòang Hà) (27-03-2007)
 Thơ : Bé yêu trăng. (Lê Bình) (27-03-2007)
 Thơ : Đi nắng (Nhược Thủy) (27-03-2007)
 Thơ: Miệng xinh (Phạm Hổ) (27-03-2007)
 Thơ : Bắp cải xanh ( Phạm Hổ) (27-03-2007)
 Thơ: Thỏ bông bị ốm. (27-03-2007)
 Thơ: Gấu qua cầu (27-03-2007)
 Thơ : Ong và bướm. (Nhược Thủy) (27-03-2007)
 Thơ : Cây dây leo. (Xuân Tửu) (27-03-2007)
 Thơ: Dán hoa tặng mẹ. (Khải Minh). (27-03-2007)
1 2