Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Thơ : Đi nắng

Có con chim chích
Nó đậu cành xoan
Nó kêu ai ngoan
Thì nghe lời nó
Đi nắng phải có
Nón mũ mà che
Hễ ai không nghe
Thì chim không thích

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Miệng xinh (Phạm Hổ) (27-03-2007)
 Thơ : Bắp cải xanh ( Phạm Hổ) (27-03-2007)
 Thơ: Thỏ bông bị ốm. (27-03-2007)
 Thơ: Gấu qua cầu (27-03-2007)
 Thơ : Ong và bướm. (Nhược Thủy) (27-03-2007)
 Thơ : Cây dây leo. (Xuân Tửu) (27-03-2007)
 Thơ: Dán hoa tặng mẹ. (Khải Minh). (27-03-2007)
 Thơ : Cây đào. (Nhược Thủy) (27-03-2007)
 Thơ: Mùa xuân ( Tú Mỡ) (27-03-2007)
 Thơ: Kể chuyện bé nghe (27-03-2007)
1 2