Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Lời ru


Con ong làm mật yêu hoa
Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời
Con người muốn sống con ơi
Phải yêu đồng chí ,yêu người anh em
Một ngôi sao chẳng sáng đêm
Một bông lúa chín chẳng nên mùa vàng.
Một người đâu phải nhân gian
Sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi.
Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu?
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ biển đâu nước còn?

(Sưu tầm)


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Đàn vịt (05-05-2010)
 Cô giáo của con (05-05-2010)
 Mười quả trứng tròn (05-05-2010)
 Gấu đen và hai chú thỏ. (27-04-2010)
 Sự tích con trăn nhả nọc. (27-04-2010)
 Ăn mày xin vàng. (27-04-2010)
 Sự tích con Cóc (27-04-2010)
 Nàng Tiên Thứ 9 (27-04-2010)
 Nàng công chúa ngủ trong rừng (19-04-2010)
 Mài rìu trước đã (19-04-2010)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...