Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Ru em ngủ

Ba đi công tác
Mẹ đi làm đồng
Bé phải trông em
Cửa nhà sạch sẽ
Em đừng khóc nhé!
Tí chị cho ăn
Chơi xúc xắc lăn,
Rồi ru em ngủ.
Lời ru ngắn ngủi
Em ngủ cho ngoan,
à ơi! mẹ về
Ru tròn giấc ngủ.


Ngô Thị Hạnh


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Ba của con (30-09-2009)
 Chị Cả (30-09-2009)
 Bà bị ốm (30-09-2009)
 Mẹ là gió mát (30-09-2009)
 Mẹ và cơn mưa (21-09-2009)
 Trời xanh , gió và mây hồng (21-09-2009)
 Chơi nấu ăn (21-09-2009)
 Giúp Mẹ (21-09-2009)
 Góc chơi gia đình (21-09-2009)
 Bạch Tuyết và Hồng Hoa (16-09-2009)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...