Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Chị Cả

Tí là chị cả
Bống là em hai
Dưới không có ai
Bống ganh với chị.

Tí làm chị cả
Cũng chẳng dễ đâu
Phải biết nhường nhau
Dỗ dành em nhỏ

Tí làm chị cả
Làm vui cả nhà
Bống thích út mà
Được yêu thương nhất.

Ngô Thị Hạnh


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Bà bị ốm (30-09-2009)
 Mẹ là gió mát (30-09-2009)
 Mẹ và cơn mưa (21-09-2009)
 Trời xanh , gió và mây hồng (21-09-2009)
 Chơi nấu ăn (21-09-2009)
 Giúp Mẹ (21-09-2009)
 Góc chơi gia đình (21-09-2009)
 Bạch Tuyết và Hồng Hoa (16-09-2009)
 Chim sơn ca (16-09-2009)
 Hênxen và Grêten (16-09-2009)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...