Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Bàn và Ghế

Bé ngồi tập viết
Mắt nhắm lim dim
Buồn ngủ quá chừng
Mơ màng một giấc.
Thấy bàn than thở:
"Bé chẳng chịu chăm,
Cứ nằm ra bàn
Chán ơi là chán!"
Ghế buồn ngao ngán:
Tôi nào vui đâu,
Bé chẳng gọn gàng,
Để tôi bừa bãi...
Giật mình sợ hãi
Bé nhìn xung quanh,
Mình phải cố chăm
Gọn gàng ngăn nắp.


GV: Ngô Thị Hạnh - Móng Cái


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Bé chơi đu quay (27-08-2009)
 Trường Hoa Hồng Của em (27-08-2009)
 Đồ bỏ xó (26-08-2009)
 Ngọn đèn xanh (26-08-2009)
 Anh chàng đánh trống (26-08-2009)
 Vợ chồng người đánh cá (26-08-2009)
 Anh và em gái (26-08-2009)
 Rau lừa (20-08-2009)
 Bảy con quạ (20-08-2009)
 Chim ưng thần (20-08-2009)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10