Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Trường Hoa Hồng Của em

Ôi mái trường mến yêu
Tên một loài hoa đẹp
Nở ngát giữa trời xanh
Hoa Hồng như lòng mẹ
Cô giáo là cô tiên
Con như thiên thần nhỏ
Các con như sắc đỏ
Những nụ hồng xinh xinh.
Như ánh sáng lung linh
Giữa bầu trời tươi đẹp
đàn chim non ríu rít,
Bên mẹ hiền yêu thương.
Bên câu hát quê hương
Lời thơ nào dịu ngọt,
Để mai em khôn lớn
Trường Hoa Hồng không quên!

GV:Ngô Thị Hạnh - Móng Cái


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Đồ bỏ xó (26-08-2009)
 Ngọn đèn xanh (26-08-2009)
 Anh chàng đánh trống (26-08-2009)
 Vợ chồng người đánh cá (26-08-2009)
 Anh và em gái (26-08-2009)
 Rau lừa (20-08-2009)
 Bảy con quạ (20-08-2009)
 Chim ưng thần (20-08-2009)
 Đôi giày ủng da trâu (20-08-2009)
 Ba anh em (20-08-2009)
1 2 3 4 5 6 7 8 9