Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Con bò đậu đỉnh cây tre,
Con chim chích chòe kéo cày khư khư
Hòn đá ninh mật cho nhừ,
Khoai lang củ từ thì bắt cầu ao.
Trời làm một trận mưa rào,
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô.
Thóc giống đuổi chuột trong bồ,
Đòng đân cân cấn đuổi cò ngoài ao

                ***

Con chim hay hát
Nó hát cành đa
Nó sa cành trúc
Nó rúc cành tre
Nó hát le te
Nó hát la ta
Nó bay vô nhà
Nó ra ruộng lúa
Nó múa nó chơi
Chim ơi chim ơi

Theo NXBT

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Đồng dao - Cái Bống (04-02-2009)
 Hải mã thổi kèn Sacxophone (04-02-2009)
 Đồng dao - Gà con giúp mẹ (20-01-2009)
 Đồng dao - Ếch ộp (30-12-2008)
 Đồng dao - Chi chi chành chành (30-12-2008)
 Bạn sinh ra đã rất đẹp và tuyệt vời... (29-12-2008)
 Bé Lông trắng (22-12-2008)
 Hươu cao cổ tập đi (22-12-2008)
 Đồng dao: Phụ Đồng Ếch (17-12-2008)
 Truyện: Chim Hoàng Yến Và Chim Sâu (17-12-2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...