Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Chẳng dễ gì tin được
Chim sâu màu đỏ ư?
Bà kể, mỗi sáng sớm
Chim ghé vườn nhà ta

Chim bắt sâu cho hoa
Ngó nghiêng từng kẻ lá
Và bài ca ban mai
Chim ríu rang khe khẽ

Xinh xinh chấm son đỏ
Lấp ló trong khóm hồng
Bà ngỡ ngàng mấy hôm
Mới chắc chim có thật

Bé ngồi nghe, chớp mắt
Cứ nửa ngờ nửa tin
Quyết hôm sau dậy sớm
Quyết một lần gặp chim

Nhưng trời ơi, thói quen
Sáng hôm sau, sau nữa
Bà dậy sớm quét sân
Bé vẫn nằm ngủ kĩ

Lâu lắm rồi, vẫn thế
Chú chim kia màu gì?
Ai hỏi, bé vẫn bí
Cười trừ và quay đi

Thế gian bao chuyện lạ
Có khi ngay vườn nhà
Những ai không dạy sớm
Chẳng bao giờ nhận ra

Cao Xuân sơn

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Chuyện cậu gà tồ (11-12-2008)
 Thơ: Chim sâu (08-12-2008)
 Thơ: Con chim sâu màu đỏ (08-12-2008)
 Chuyện cậu Gà Tồ (08-12-2008)
 Đồng dao - Mèo đuổi chuột (03-12-2008)
 Đồng dao - Mèo bắt chuột (03-12-2008)
 Thơ: Mèo khóc chuột cười (01-12-2008)
 Đồng dao - Lặc cò cò (25-11-2008)
 Đồng dao - Hú dê dê (25-11-2008)
 Thơ: Giả vờ (12-11-2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...