Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Mình trần mưa nắng
Quanh năm cần cù
Suốt ngày lội ruộng
Cày xong lại bừa
Làm bao nhiêu vụ
Lúa đồng vàng ươm
Phần nguời hạt thóc
Mình chì nhai rơm

Suốt đời im lặng
Chẳng nói gì hơn
Chỉ cần hai tiếng
“Nghé ọ!” gọi con

Thanh Thản

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thỏ và em bé (13-02-2008)
 Sếu và bầy cá (13-02-2008)
 Trí khôn của ta đây! (28-01-2008)
 Sự tích con sư tử (28-01-2008)
 Truyện: Con mèo sáng suốt? ( Chủ đề: Thế giới động vật ) (07-01-2008)
 Truyện: Con Công Và Con Quạ ( Chủ đề: Thế giới động vật ) (31-12-2007)
 Truyện: Bản chất ( Chủ đề: Thế giới động vật ) (24-12-2007)
 Thơ: Con cáo và tổ ong ( Chủ đề: Thế giới động vật ) (24-12-2007)
 Truyện: Bài học từ Hươu cao cổ ( Chủ đề: Thế giới động vật ) (17-12-2007)
 Thơ: Chú Bò tìm bạn ( Chủ đề: Thế giới động vật ) (17-12-2007)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10