Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
   Anh Nhím

Nhim nhỉm nhìm nhim
Người thì đầy kim
Mà không may áo

Lúc cần đi dạo
Khoác áo kim vào
Đi chậm làm sao
Vì người nặng quá

Nhim nhỉm nhìm nhim
Người thì đầy kim...

( thơ sưu tầm )
 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện : Đại bàng và chim sẻ (19-06-2007)
 Truyện : Hai chú thỏ và một con sói (19-06-2007)
 Thơ : Chuột túi (19-06-2007)
 Thơ : Cá voi ( thế giới động vật) (19-06-2007)
 Thơ : Dế và đom đóm ( chủ đề thế giới côn trùng) (19-06-2007)
 Truyện : Sự tích chó Sói (08-06-2007)
 Truyện : Hội nghị Chuột (08-06-2007)
 Truyện : Thi hát (08-06-2007)
 Truyện: Công và quạ (22-05-2007)
 Thơ: Cún con và mèo mướp (22-05-2007)
1 2 3