Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Ơ kìa, có bạn chim sâu

Ơ kìa có bạn Chim Sâu
Đầu không đội mũ đi đâu thế này
Mùa hè nắng chói gắt gay
Về nhà bị ốm mời thầy thuốc sang
Thầy thuốc căn dặn nhẹ nhàng:
“Thấy trời hè nắng phải mang mũ liền”.

                                           Vũ Quang Vinh
 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Con Ong chuyên cần ( Chủ đề: Thế giới động vật ) (09-10-2007)
 Thơ : Kiến tha mồi ( Chủ đề: Thế giới động vật ) (09-10-2007)
 Thơ : Hổ trong vườn thú ( Chủ đề: Thế giới động vật ) (09-10-2007)
 Truyện : Sự tích hoa hồng ( Chủ đề : Thế giới thực vật ) (09-10-2007)
 Truyện : Sự tích cây khoai lang ( Chủ đề : Thế giới thực vật ) (09-10-2007)
 Truyện : Sự tích cây vú sữa ( Chủ đề : Thế giới thực vật ) (09-10-2007)
 Thơ : Trồng cúc ( Chủ đề : Thế giới thực vật ) (09-10-2007)
 Thơ : Cây gạo ( Chủ đề : Thế giới thực vật ) (09-10-2007)
 Thơ : Hoa bưởi ( Chủ đề : Thế giới thực vật ) (09-10-2007)
 Thơ : Hoa kết trái ( Chủ đề : Thế giới thực vật ) (09-10-2007)
1 2 3 4 5 6 7 8 9