Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bạn của con


Mỗi lần đến lớp thấy bạn bè đứa thì kể chuyện đi mua sắm với mẹ, đứa thì khoe mẹ làm cho cái bánh sinh nhật đẹp mê ly, con chỉ biết ngồi nghe và... buồn khi nghĩ đến mình.


Chưa khi nào con có thể trò chuyện thoải mái được với mẹ, nhất là những chuyện có phần tế nhị và nhạy cảm của con gái. Mẹ lúc nào cũng nghiêm khắc với con. Nhớ có lần, con kể chuyện hai bạn trong lớp thích nhau, vừa nghe xong, mẹ đã nhắc cảnh cáo con: "Ba cái chuyện vớ vẩn ấy, con lưu vào đầu làm gì, lo học đi". Từ lần ấy, có chuyện gì con cũng không dám kể với mẹ.


Trong bạn bè con, mẹ chỉ quý mến và tin tưởng bạn lớp trưởng, vì bạn ấy ngoan, học giỏi. Mỗi lần bạn lớp trưởng đến nhà mình, mẹ vồn vã chào đón. Còn những bạn khác đến nhà mình, mẹ thường "điều tra" rất kỹ: Học hành thế nào? Nhà ở đâu? Bố mẹ làm gì? Nhiều bạn phải gãi đầu, gãi tai khi trả lời mẹ.


Ảnh minh họa: Gettyimages


Hôm mấy đứa bạn rủ con đến trường quay để cổ vũ cho các bạn trong lớp tham gia một cuộc thi ca nhạc, bạn con vừa vào đến nhà, mẹ đã nghiêm giọng: "Mấy đứa rỗi thì đi, đừng có rủ rê H., nó còn phải học". Mẹ nói như muốn đuổi người ta ra khỏi nhà ngay ấy. Các bạn con lấm lét nhìn nhau rồi chào về khiến con ái ngại vô cùng.


Có lẽ nhận ra thái độ của mẹ nên từ hôm ấy các bạn ít qua nhà mình. Lần nọ, bạn sang mượn con quyển sách bài tập, vừa ra về, mẹ đã mắng con: "Nó không có sách à, sao phải sang đây mượn? Mẹ không thích con chơi với những đứa như nó. Bố nó đi tù, mẹ nó bồ bịch lăng nhăng, chơi với một đứa không được dạy dỗ như nó rồi có ngày con cũng hư hỏng".


Mẹ vừa dứt lời, con giật mình khi nghe tiếng nấc. Thì ra bạn con vẫn còn đứng ở cửa và đã nghe những lời mẹ nói. Từ hôm ấy, tuyệt nhiên bạn không qua nhà mình nữa. Con biết những lời của mẹ đã làm cho trái tim bạn ấy tổn thương, dù con đã phải nhắn tin bạn ấy rất nhiều lần.


Mẹ! Con biết bố mẹ nào cũng muốn con mình có được những người bạn tốt. Thế nhưng, cũng như bạn bè của mẹ, bạn của con cũng mỗi người một cá tính, có người thế nọ, người thế kia, có những điểm chưa hoàn hảo... mong mẹ hãy tôn trọng bạn bè của con, đừng để con trở thành đứa trẻ cô độc khi không tìm được sự chia sẻ từ mẹ và ngày càng mất đi những người bạn tốt.


Theo PN