Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Truyện: Vua sư tử không hiểu vì sao?


Vua sư tử không hiểu vì sao?


Ngày vua Sư tử đến châu Phi, thời tiết thật nóng nực. Đại thần Khỉ đuôi dài nói: “Tâu Đại vương, thần nghe nói máy điều hòa nhịêt độ có thể giảm nhiệt, tủ lạnh có thể làm ra thức uống lạnh, sao ngài không mua mà dùng?”
Vua Sư tử nghe thế mừng lắm, vội bảo Khỉ đuôi dài đi mua máy điều hòa nhiệt độ và tủ lạnh. Khỉ đuôi dài mang tiền đến công ty điện gia dụng “Chim cánh cụt”. nhân viên bán hàng Thỏ ngọc ra tiếp đón rất nồng nhiệt. Không lau sau, máy đều hòa nhiệt độ và tủ lạnh được gởi tới.
Vua Sư tử nói: “Nhanh lên! Làm cho ta mát mẻ và thức uống lạnh nhanh lên!”
Thế nhưng đại thần Khỉ đuôi dài hì hục mãi mà máy điều hòa nhiệt độ chẳng ra gió mát, tủ lạnh cũng chẳng làm ra thức uống lạnh!
Thế là vua Sư tử bực tức, nói: “Hừm! Đồ phá hoại!”. Rồi vua Sư tử đành đi tắm cho đỡ nóng
Bé có biết tại sao máy điều hòa không làm ra gió và tủ lạnh cũng chẳng làm ra nước lạnh không? Bé hãy giúp vua Sư tử làm cho máy điều hòa và tủ lạnh làm việc nhé!.


Theo báo chamẹ&con