Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Thơ: Bác Gấu đen

Bác gấu đen.
Đi chơi rừng
Gặp mưa going
Bị ướt cả
Bác gõ cửa
Nhà thỏ nâu
Thỏ cầu nhầu
Không cho trú
Bác buồn quá
Lại ra đi
Mưa dầm dề
Càng ướt sũng
Nhà thỏ trắng
Bác dừng Chân
Thỏ ân cần
Mời bác sưởi
Đêm mưa càng dữ dội
Thỏ nâu bị đổ nhà
Chạy đến miệng kêu la
Bác ơi cứu chúa với
Bác nhẹ nhàng thăm hỏi
Thơ nâu cứ yên lòng
Mai bác làm nhà mới
Chỉ một loáng là xong
Em yêu bạn thỏ trắng
Em quý bác gấu đen
Bác gấu thật tốt bụng
Trỏ trắng thật đáng khen.

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Bé yêu trăng. (Lê Bình) (27-03-2007)
 Thơ : Đi nắng (Nhược Thủy) (27-03-2007)
 Thơ: Miệng xinh (Phạm Hổ) (27-03-2007)
 Thơ : Bắp cải xanh ( Phạm Hổ) (27-03-2007)
 Thơ: Thỏ bông bị ốm. (27-03-2007)
 Thơ: Gấu qua cầu (27-03-2007)
 Thơ : Ong và bướm. (Nhược Thủy) (27-03-2007)
 Thơ : Cây dây leo. (Xuân Tửu) (27-03-2007)
 Thơ: Dán hoa tặng mẹ. (Khải Minh). (27-03-2007)
 Thơ : Cây đào. (Nhược Thủy) (27-03-2007)
1 2