Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

TẬP HÁT

Có một chú ếch nhỏ 

Tập hát trên cánh đồng 

Cánh đồng thì mênh mông 

Ếch con thì bé xíu 

 

Ếch có tật hát nhịu 

Hát đến “Ộp” lại dừng 

Hát đến “Ộp” lại ngưng 

Hát hóa ra cũng khó! 

 

Trời bỗng nhiên nổi gió 

Đưa tiếng ếch lan xa 

Thế là thành bài ca 

Ốp ộp ôm ộp ộp!

Nguyễn Thụy Anh (10-07-2012)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Nỗi buồn của mèo con (28-06-2022)
 Thơ: Bà nuôi chú dê (28-06-2022)
 Truyện: Chú gà trống và chiếc cối xay (27-06-2022)
 Thơ: Gấu qua cầu (27-06-2022)
 Ca dao tục ngữ: Con mèo con chuột (22-06-2022)
 Thơ: Bé và chuồn chuồn (20-06-2022)
 Thơ: Kể cho bé nghe (20-06-2022)
 Thơ: Nghé Con (21-02-2022)
 Truyện: Đôi tai xấu xí (18-02-2022)
 Thơ: Thách anh trâu đấy! (11-02-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...