Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Cái bống đi chợ cầu Cần
Thấy ba ông bụt đang vần nồi cơm
Ông thì xới xới, đơm đơm,
Ông thì ngồi dỡ nồi cơm chẳng vần

Cái Bống đi chợ cầu canh
Cái Tôm đi trước, củ hành đi sau
Con Cua lạch đạch theo hầu,
Cái chày rơi xuống vỡ đầu con Cua

Cá Bống còn ở trong hang
Cái rau tập tàng còn ở ruộng dâu
Ta về ta sắm cần câu
Câu lấy cá Bống nấu rau tập tàng

                                                                                                    Theo NXBT

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Hải mã thổi kèn Sacxophone (04-02-2009)
 Đồng dao - Gà con giúp mẹ (20-01-2009)
 Đồng dao - Ếch ộp (30-12-2008)
 Đồng dao - Chi chi chành chành (30-12-2008)
 Bạn sinh ra đã rất đẹp và tuyệt vời... (29-12-2008)
 Bé Lông trắng (22-12-2008)
 Hươu cao cổ tập đi (22-12-2008)
 Đồng dao: Phụ Đồng Ếch (17-12-2008)
 Truyện: Chim Hoàng Yến Và Chim Sâu (17-12-2008)
 Truyện: Cá Rô Ron không vâng lời mẹ (17-12-2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...