Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non



            Con công hay múa 
         Nó múa làm sao
 Nó rụt cổ vào
     Nó xòe cánh ra
    Nó đỗ cành đa
Nó kêu vít vít
     Nó đỗ cành mít
    Nó kêu vịt chè,
     Nó đỗ cành tre
           Nó kêu bè muống,
          Nó đỗ dưới ruộng 
         Nó kêu tầm vông,
              Con công hay múa… 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Miu và Cún (06-10-2008)
 Voi và ếch (06-10-2008)
 Cá đuôi cờ (02-10-2008)
 Câu chuyện về tình bạn giữa Alan và Blackie (15-09-2008)
 Gấu con bị đau răng (25-08-2008)
 Chị Gà Mái và anh Cá Sấu (25-08-2008)
 Chàng đốn củi và con Cọp (25-08-2008)
 Chim tu hú (18-08-2008)
 Chim con lạc mẹ (11-08-2008)
 Tình mẹ con ở các loài vật (04-08-2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...