Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Chuyện tình của cá heo

Một hôm gần đảo Carolines, có hai con cá heo đùa giỡn trên những ngọn sóng vỗ quanh hòn đảo san hô mang tên Ulithi. Hai con cá bơi lội trên sóng, khi thì lặn xuống tận đáy biển khi thì nhảy vọt lên mặt nước. Bỗng một con nhìn thấy một tốp người trên một hòn đảo nhỏ, họ nhảy múa vui vẻ sau những cây cọ ven đảo. Cá heo nói với bạn:

- Lại đây, chúng ta cùng lên bờ, đến gần hơn xem họ nhảy múa!

Con cá kia đồng ý, hai con bơi đến ven đảo san hô, trườn lên bãi cát rồi bỏ đuôi ra. Như có phép nhiệm màu, hai con cá biến thành hai cô gái đẹp tuyệt trần. Hai cô gái dấu duôi dưới gốc cọ rồi đi đến chỗ những người đàn ông đang nhảy múa quanh đống củi cháy rực. Khi mọi người thôi nhảy, hai cô quay lại bờ, lắp nhanh đuôi vào mình và lặn xuống dưới sóng.

Hai con cá kinh ngạc và thán phục cảnh tượng đẹp mắt đó, không thể cưỡng lại ý muốn xem lần nữa và từ đó tối nào cũng lên đảo san hô vào giờ nhảy múa. Nhưng một buổi tối nọ, có một chàng trai không nhảy mà đi dạo chơi trên bãi biển. Người đó nhận ra ngay dấu vết trên cát dẫn thẳng từ biển lên rồi biến mất, ở chỗ cách xa một chút, trong bãi cọ. Anh băn khoăn tự hỏi những người khách bí mật đi thẳng từ biển đến là ai. Sau một phút do dự, anh quyết định tìm ra điều bí mật . Tôi hôm sau, anh nấp sau thân cây chăm chú dò xét những đợt sóng xô nhẹ vào bãi cát. Chẳng bao lâu sau, anh thấy hai con cá heo nhô lên lên trên sóng tháo đuôi và biến thành hai cô gái, cô nào cũng xinh đẹp. Các cô vừa giấu đuôi và mất hút sau những cây cọ thì anh ra khỏi chỗ nấp lấy một cái đuôi rồi quay lại chỗ nấp để xem sự việc diễn ra.

Mọi người nhảy múa xong, hai cô gái ra ven đảo, một cô lấy đuôi gắn vào mình rồi biến mất trong lớp sóng . Cô thứ hai đi thẫn thờ trên bờ biển tìm đuôi, nhưng không thấy nên nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. Lúc đó anh ra khỏi chỗ nấp và nói với cô gái đẹp:

- Cô đừng khóc, chúng tôi đã phát hiện ra điều bí mật của cô. Tôi chưa từng thấy một cô gái nào đẹp như cô. Cô đừng về biển nữa, hãy ở lại làm vợ tôi nhé.

Cô buộc phải nhận lời chàng trai vì chàng không trả lại chiếc đuôi cho cô nữa. Anh đưa cô về làng và cưới cô. Thời gian trôi qua từ từ, đôi vợ chồng trẻ sống hạnh phúc và hoà thuận, sinh được hai đứa con: một trai, một gái. Nhưng tiếng gọi của biển cả còn mạnh hơn cả tình yêu của cô gái đối với chồng con. Trong suốt những năm dài trên đảo, cô luôn ao ước được về lại với biển, lao mình vào sóng ấp áp, cuồn cuộn, ân cần, lại chơi những trò chơi vô tri của cá heo. Cô mơ ước trở lại cuộc sống tự do trước kia. Trong thời gian đó, cô kiên nhẫn tìm nơi dấu cái đuôi cá heo mà chồng đã đánh cắp vào các đêm đã đánh dấu số phận của cô. Nhân một lúc chồng ra biển đánh cá, cô đã tìm thấy cái đuôi cá được dấu trên mái nhà. Vui mừng khôn xiết, cô gọi các con lại, ôm con vào long và nói:

- Bây giờ mẹ phải cho các con biết một sự thật, mẹ là cá heo. Cách đây nhiều năm, bố đã dùng mưu bắt mẹ phải ở lại trên đảo. Nhưng bây giờ mẹ phải trở về biển. Các con hãy can đảm lên, đừng khóc, lúc nào buồn, ban đêm con ra bờ biển gọi mẹ. Mẹ sẽ đến an ủi con và vui vẻ bên con.

Cũng lúc đó, chồng cô đánh cá trở về, trông thấy chồng, cá heo bơi đến bên thuyền và nói:

- Vĩnh biệt anh và con. Biển cả gọi em, em phải trở về với đồng loại của em. Các con đừng bao giờ quên con là con của cá heo. Con nhớ, đừng bao giờ đánh bắt hoặc giết cá heo, nếu không con sẽ gặp tai hoạ.

Dứt lời cá heo biến xuống đáy biển và từ đó không ai còn thấy nó lại trên đảo san hô nữa.


(Nguồn:Trích sách "Những nẻo đường cổ tích" )
Theo Chametainang.net
 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Chuột, gà trống và mèo (17-03-2008)
 Câu chuyện về một chú sóc bị mất nhà (10-03-2008)
 Truyện: Vua sư tử không hiểu vì sao? (25-02-2008)
 Thơ; Con trâu (18-02-2008)
 Thỏ và em bé (13-02-2008)
 Sếu và bầy cá (13-02-2008)
 Trí khôn của ta đây! (28-01-2008)
 Sự tích con sư tử (28-01-2008)
 Truyện: Con mèo sáng suốt? ( Chủ đề: Thế giới động vật ) (07-01-2008)
 Truyện: Con Công Và Con Quạ ( Chủ đề: Thế giới động vật ) (31-12-2007)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10