Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Chuồn chuồn kim

Cả thân hình nhỏ xíu
Hai cánh thì mỏng tanh
Chốc chốc đuôi chúc xuống
Nghịch mặt nước ao làng

Mặt ao lăn tăn sóng
Lay động ngọn cỏ xanh
Chuồn chuồn kim giỡn nước
Bay vòng quanh, vòng quanh.

Là là trên thảm cỏ
Chợt hạ cánh thật êm
Tại suốt ngày đan nước
Nên gọi là chuồn kim

( Thơ sưu tầm )

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Anh Nhím ( chủ đề thế giới động vật) (20-07-2007)
 Truyện : Mèo hoa lười nhác ( chủ đề thế giới động vật) (20-07-2007)
 Thơ : Chú cò ( thế giới động vật ) (20-07-2007)
 Thơ : Anh Chuột trũi ( thế giới động vật) (20-07-2007)
 Thơ : Dê con ( thế giới động vật) (14-07-2007)
 Thơ : Cún con ( thế giới động vật) (14-07-2007)
 Thơ : Cáo ( chủ đề thế giới động vật) (14-07-2007)
 Truyện : Sự Tích Con Cóc ( chủ đề thế giới động vật) (14-07-2007)
 Truyện : Quạ uống nứơc ( chủ đề thế giới động vật) (14-07-2007)
 Thơ : Anh Nhím ( chủ đề động vật ) (14-07-2007)
1 2 3 4