Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cậu bé cao nhất thế giới


Nặng 42 kg, cao 1,30 m, chú bé Karan Singh mới 2 tuổi được mọi người cho là một chú bé cao nhất thế giới.


Karan năm lên 2 cùng các bạn lên 3. Ảnh: Topnews.


Theo Topnews, Karan cao hơn những bạn cùng tuổi hơn 2 lần. Nhưng mẹ chú Singh - một phụ nữ to lớn quá cỡ - thường nghĩ: Đó mới chỉ là sự khởi đầu. Bà Svetlana cao 2,18 m, là người đàn bà cao nhất châu Á. Đứng bên cạnh bà, ông chồng trông như một anh lùn. Người đàn bà ấy cầu trời khấn phật cho cậu con sẽ cao lớn hơn mình. Bà kể: "Khi mới sinh ra, nó to lắm và bây giờ, lên 2 nó đã bằng nửa tôi rồi. Hy vọng nó sẽ cao vượt cả tôi".


Svetlana là nữ cầu thủ bóng rổ, chuẩn bị đại diện cho Ấn Độ tham gia cuộc thi đấu sẽ tổ chức tại Delhi vào tháng sau. "Chiều cao là ưu thế vượt trội của con tôi nếu như sau này nó muốn thành cầu thủ bóng rổ. Tôi sẽ cho nó sang Mỹ học để được đào tạo thành một nhà thể thao", bà Svetlanna bày tỏ mong muốn của mình.


Cha của chú bé, ông Sanjai - là một bác sĩ. Ông gặp Svetlana tại Trường Đại học Bengalore (bang Mumbai). Tầm vóc và vinh quang của cô cầu thủ bóng rổ Svetlana làm ông rung động. "Tính nết dịu dàng và vui vẻ của cô đã chinh phục tôi và tôi chẳng chút suy nghĩ, đồng ý luôn khi được cô ngỏ lời" - Sanjai nhớ lại. "Bất cứ trong đám đông nào tôi đứng vào đều là người cao nhất với chiều cao xấp xỉ 2 m của mình, nhưng so với vợ, tôi đều cảm thấy mình quả là nhỏ bé. Mỗi lần nói chuyện với vợ, tôi đều phải ngước lên". Cái gia đình này khi ra phố ai cũng phải nhìn theo.


Karan lúc mới sinh nặng hơn trọng lượng trung bình của trẻ em hơn 2 lần và chú không thể xỏ chân tay vào được những bộ quần áo dành cho trẻ sơ sinh, mà luôn mặc những bộ lớn hơn tuổi của mình nhiều.


Chú ăn cũng thật "đáng sợ". Nhà toàn người to lớn khác thường. Họ chi vào việc ăn uống mỗi tháng nhiều hơn các gia đình hàng xóm có cùng số người ít nhất là 3 lần. Cứ mở mắt dậy là Karan lại đòi ăn và uống.


"Chẳng bao giờ thấy nó ngừng ăn và tôi luôn luôn phải chủ động không cho nó ăn nữa. May bố cháu là một bác sĩ nên biết cách điều tiết để cháu ăn uống đủ dinh dưỡng mà không bị thừa cân" - Bà Svetlana nói. Ăn nhiều, lớn nhanh, quần áo của Karan mỗi tháng lại phải mua sắm mới.


Chú bé không sợ bị đơn độc vì hai vợ chồng khổng lồ này đang đợi sự ra đời của một đứa con trai nữa. Chắc chắn em cũng sẽ như anh, không mặc vừa bất cứ bộ quần áo nào may sẵn cho lứa tuổi. Nhưng nó đã có những bộ của cậu anh lớn qua nhanh để lại cho.


Theo Vietnamnet