Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bé 7 tuổi nuôi gà để tặng trứng cho cô giáo


Một cô bé 7 tuổi ở Trung Quốc đã tự nuôi một đàn gà để bán lấy tiền mua sách vở tới trường còn trứng gà đem tặng cho cô giáo.

Ngôi trường tiểu học Bành Gia Bá Bá (xã Đồng Gia, huyện Phong Đô) nằm cách thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) khoảng 200 km chỉ có 8 lớp học với 298 học sinh và hơn 10 giáo viên, trong đó có cô giáo Đồng.

Tốt nghiệp khoa mỹ thuật đại học sư phạm Trùng Khánh năm 2007, cô giáo Đồng không bao giờ nghĩ rằng sau này sẽ trở thành giáo viên dạy ngữ văn tại một trường tiểu học tại nơi rẻo cao này. Sinh ra trong mộ gia đình làm nghề y, điều kiện kinh tế khá giả, cô Đồng có thể rời khỏi trường Bành Gia Bá sau 3 năm công tác để chuyển ra thành phố nhưng cô đã ở lại trường tới nay là năm thứ tư. Ở ngôi trường này, giáo viên cũng giống như những cô bảo mẫu. Ngoài giờ lên lớp, cô giáo Đồng còn cùng chồng tới khu ký túc cách trường khoảng 50 m để chăm sóc 13 em học sinh. Mọi công việc từ giặt giũ, nấu ăn, phụ đạo đều do cô Đồng và chồng đảm nhận.

Trong số 13 em học sinh, hoàn cảnh của bé Thu Ngọc khiến cô Đồng chú ý hơn cả. Cô bé sinh ra trong một gia đình đầy bi kịch: mẹ bỏ nhà đi khi Thu Ngọc mới 6 tháng tuổi, cha vì trộm bò của hàng xóm nên cũng phải trốn đi biệt tích, ông nội tàn tật còn bà nội thì mất trí. Trước khi tới ở với cô giáo Đồng, bé Thu Ngọc luôn phải sống trong những tháng ngày khó khăn.

3 tháng ở cùng với cô giáo, bé Thu Ngọc đã được biết thế nào là hạnh phúc và sự quan tâm. Trước khi nghỉ đông 1 tháng, cô bé phát hiện cô giáo Đồng đang mang thai khi nghe cô giáo nói chuyện điện thoại với cha mẹ.

Mặc dù có bầu 4 tháng nhưng cô giáo Đồng không nói cho bọn trẻ biết vì cô còn lo rằng những đứa trẻ khác còn có người chăm sóc nhưng bé Thu Ngọc chỉ có một mình nếu cô không chăm được nữa.

Thế nhưng, cô giáo Đồng lại không ngờ được rằng, bé Thu Ngọc đã có kế hoạch riêng của mình. Trước Tết, ông nội Thu Ngọc đã bán hộ cô bé số phế liệu mà trước đây Thu Ngọc nhặt được, với số tiền đó cô bé đã đi mua 20 con gà con về nuôi.

Trong suốt kỳ nghỉ đông, Thu Ngọc đã tận tụy chăm sóc cho đàn gà nhỏ của mình. Ngày nào cô bé cũng cầm một bình nước nhỏ đi đào giun, đào dế về cho gà ăn. Cơm và thức ăn thừa trong nhà cũng được cô bé gom lại đem cho gà.

Thu Ngọc tính nuôi gà từ tháng Chạp thì nửa năm sau sẽ có trứng, đến lúc đó, chắc cô giáo cũng sinh em bé và trở về trường. Thu Ngọc nói với ông sẽ mang toàn bộ số trứng tặng cho cô sau đó bán gà đi để có tiền nộp học phí.

Đối với những đứa trẻ con 7 tuổi khác ở thành phố vẫn còn đang trong độ tuổi được cha mẹ mặc quần áo hay bưng cơm tận miệng. Nhưng đối với Thu Ngọc lại khác, cô bé phải tự giặt giũ, nấu cơm, làm việc nhà, giúp ông bà, chăm bò. Có lẽ, một cô bé chưa hiểu hết thế nào là ơn nghĩa nhưng tận sâu đáy lòng, Thu Ngọc luôn ghi nhớ hình ảnh cô giáo ân cần chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho mình và cô bé đã âm thầm nuôi đàn gà nhỏ để tỏ lòng biết ơn cô.

Theo Vietnamnet