Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trung Quốc Những khóa học thực tế cực chuẩn


Bé Li Mingbo, 5 tuổi đã có một ngày vô cùng đặc biệt. Cậu bé đã được làm việc như những lính cứu hỏa, phi hành gia, đầu bếp, bác sĩ, kiếm được tổng cộng 50 đô la Beyou và đã tặng hết số tiền này cho quỹ từ thiện Beyou.

"Xin đừng làm phiền, em đang làm việc", Li đã nói như vậy với cô giáo của mình khi cậu bé đang cố dập tắt đám cháy.

Một nhóm lính cứu hỏa tí hon đang dập tắt đám cháy dưới sự giám sát của các nhân viên.

Li là một trong 200 bạn nhỏ từ 2 trường mẫu giáo đã đến Thành phố trẻ em Beyou ở Bắc Kinh. Tại đây, các em nhỏ sẽ được biết về các ngành nghề và được trực tiếp trở thành những người làm nghề đó. Điều ấy sẽ giúp các em nhỏ hình thành ước mơ và sở thích về nghề nghiệp trong tương lai. Có rất nhiều nghề các em có thể tham gia: cảnh sát, luật sư, nha sĩ, quay phim, nhà báo... Thành phố trẻ em rộng 10000m2 này quả thực là một điều rất mới lạ với các em nhỏ.

Làm việc ở đây, các em còn được trả lương bằng đô la Beyou, có thể dùng tiền này để mua đồ uống hay kẹo bán trong thành phố, hoặc có thể quyên góp cho quỹ từ thiện.

Bé Sun Feifei đang mặc đồng phục của đầu bếp, tập cuốn cơm trong lá rong biển với mành tre và cắt chúng ra thành nhiều miếng dưới sự quan sát và hướng dẫn của các đầu bếp thực thụ.

"Đây là lần đầu cháu được ăn sushi, rất là ngon." - bé tâm sự.

Cô bé này đã không ngừng... ăn kem khi đóng vai trò của một thực tập sinh trong cửa hàng bánh

Beyou là một thành phố "tí hon" dành cho trẻ em được xây dựng theo mô hình của một thành phố thực với các tòa nhà và cửa hàng, cũng có xe cộ và khách đi bộ trên vỉa hè.

"Tại thành phố này, trẻ em từ 3-12 tuổi sẽ được học về thế giới của người lớn, giá trị của đồng tiền và được trải nghiệm công việc của 60 ngành nghề"- Xu Li, chuyên gia marketing của trung tâm cho biết.

Trở thành các ca sĩ nhí thì sao nhỉ?

Xu cũng cho biết, các em nhỏ sau khi tham gia chương trình này thường nhận ra công việc của người lớn là rất cần thiết để nuôi sống một gia đình.

"Có nhiều em sau khi đi về đã nói với bố mẹ rằng bố mẹ sau một ngày đã phải làm việc rất vất vả, vì vậy nên đi nghỉ thì hơn."

Các chuyên gia giáo dục cho rằng đây là những hoạt động mang tính giáo dục rất cao. Chúng giúp trẻ em hiểu hơn về các ngành nghề cũng như cách thức làm việc, trong khi vẫn rất vui vẻ. Những kiến thức xã hội này sẽ không bao giờ được tìm thấy trong sách vở.


Xin mời quý khách lên máy bay!

Từ năm 2008 đến nay, đã có hơn 1.14 triệu học sinh cấp 1 và cấp 2 đến thăm thành phố Beyou theo chương trình bắt buộc của trường học.

Theo Zing.vn