Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cậu bé 4 năm trời không ăn uống


Một cậu bé 4 tuổi người Anh đã trở nên sợ hãi đồ ăn thức uống đến nỗi cậu không ăn gì trong suốt 4 năm trời. Vấn đề Daniel Harrison bắt đầu khi cậu bị chảy ngược axit khi còn rất bé.

Cách duy nhất để đưa thức ăn vào cơ thể Daniel Harrison là qua một ống dẫn vào dạ dày

Do cậu bé bị bệnh tự kỷ nên kỷ niệm về lần khó chịu đó đã ngăn cậu ăn bất kỳ cái gì kể từ khi nó xảy ra. Cách duy nhất để đưa chất dinh dưỡng vào người cậu là qua một ống dẫn vào dạ dày.

Cha mẹ cậu bé là Kevin và Catherine đã thường xuyên phải có những chuyến đi tốn kém đến bệnh viện Great Ormond nổi tiếng thế giới ở London (Anh) mong tìm được cách chữa trị cho con. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn chưa giúp được cho Daniel.

Daniel Harrison cùng với bố mẹ và chị gái

Hiện tại, theo điều mà bố cậu bé cho là "hy vọng duy nhất" thì gia đình đã quyết định gây quỹ 20.000 bảng cho chuyến đi đến một bệnh viện duy nhất ở Áo có thể giải quyết được căn bệnh hiếm có của Daniel.

Daniel đã từng điều trị và có các cuộc phẫu thuật nhằm cải thiện tình hình nhưng không thành công.
Giấc mơ của bố cậu bé, anh Kevin, 41 tuổi, là được trông thấy con ăn uống bình thường như bất kỳ cậu bé nào khác và điều này có ý nghĩa tất cả đối với gia đình anh.

Theo GD&TĐ