Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cậu bé 3 tuổi nặng... 60 kg


Cậu bé Siu Ho, người Trung Quốc mới 3 tuổi nhưng đã khiến nhiều người ngạc nhiên với cân nặng lên đến 60 kg. Trung bình một bữa cậu có thể ăn đến 3 bát cơm.

Cũng giống như bao đứa trẻ bình thường khác, sinh ra Siu Ho chỉ nặng hơn 2,6 kg. Nhưng 3 tháng sau, cậu bắt đầu ăn mà không biết no, giống như một cái hố không bao giờ lấp đầy.

"Dù là thịt gà, thịt lợn hay là rau, bé đều thích ăn. Trung bình một bữa, bé có thể ăn 3 bát cơm", mẹ bé, chị Lee nói.

Thịt lợn, thịt gà hay rau, Siu Ho đều thích ăn và ăn không biết no. Ảnh: Chinadaily.

Theo Chinadaily, khi nhận thấy cơ thể con bắt đầu phát triển quá nhanh, gia đình đã tiến hành kiểm soát lượng thức ăn của Ho. Thế nhưng mỗi lần bị đói, cậu kêu gào ầm ĩ.

"Mỗi khi nấu ăn tôi đều phải để mắt canh chừng để bé không ăn những thức ăn nhiều dầu mỡ và đạm", chị Lee bực bội nói.

Thế nhưng mọi nỗ lực của gia đình chị đều không cản được đà tăng cân của bé. Giờ đây mới chỉ 3 tuổi mà bé cao 1,07m và nặng đến 60 kg.

Theo anh Lu, bố của Ho thì dù bị béo phì nhưng trí thông minh của bé không hề bị ảnh hưởng. Hiện giờ, bé đã đi nhà nhà trẻ và trí thông mình của bé tương đương hoặc thậm chí hơn những trẻ 6 tuổi. Ở nhà trẻ, bé rất ngoan và vâng lời.

Cậu bé đã được cha mẹ đưa đến một bệnh viện ở Quảng Châu khám. Tuy nhiên các bác sĩ không phát hiện ra bất kỳ một chứng bệnh gì, ngoại từ việc cậu thiếu luyện tập thể dục.

Theo VnExpress