Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Ngộ nghĩnh những môn sinh nhỏ tuổi


Động tác tuy còn vụng về, chưa dứt khoát nhưng những môn sinh nhỏ tuổi đã mang lại cho khán giả những nụ cười dễ chịu. Các em sẽ là thế hệ tiếp nối truyền thống, tiếp tục bảo tồn và giữ cho ngọn lửa võ cổ truyền Việt Nam cháy mãi.

Khí phách anh hùng thiếu niên

Lớn thì 12, 13 tuổi, nhỏ thì mới 6, 7 tuổi, các môn sinh tham gia liên hoan võ cổ truyền Việt Nam đến từ nhiều vùng miền trên đất nước. Từ Gia Lai, Kon Tum đến Bình Định, Phú Yên, TT.Huế... mỗi em thuộc một môn phái khác nhau nhưng cùng chung niềm đam mê học võ.

Sinh trưởng trong gia đình có mẹ từng là võ sinh, được rèn dũa trong môi trường võ thuật từ tấm bé, Trần Bảo Trân (13 tuổi) từng đạt Huy chương Vàng cấp tỉnh trong hội thi Các câu lạc bộ võ thuật Bình Định, tâm sự: "Em thích học võ lắm, học võ vừa giúp em khoẻ mạnh lại cứng rắn hơn hơn. Mẹ em nói con gái sinh ra ở đất Bình Định phải phát huy được tinh thần thượng võ từ ngày xưa ". Nhìn cô bé vóc dáng nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ, đi những bài quyền với binh khí đao, roi nhanh nhẹn nhiều người lớn cũng phải trầm trồ thán phục.

Trần Bảo Trân với cây côn (roi) rất uyển chuyển

Nhỏ tuổi hơn Trân là cậu bé có cái tên rất "võ", Tiểu Đồng đến từ Gia Lai. Mới 6 tuổi nhưng cậu đã học được rất nhiều bài quyền hay. Tuy không thuần thục được như chị Bảo Trân nhưng Tiểu Đồng cũng đã thể hiện được năng khiếu võ thuật của mình. Điều cuốn hút người xem trong các bài biễu diễn của Tiểu Đồng chính là đôi mắt rất trong sáng, toát ra khí phách của một "anh hùng nhỏ tuổi".

Hai cây chuỳ với kích thước nhỏ dành riêng cho những môn sinh nhỏ tuổi.

Được tham gia liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần này, cậu bé, cô bé nào cũng vui lắm. Đêm nằm ngủ nhớ nhà còn ôm sư phụ khóc thút thít, nhưng sáng mai, khi lên sân khấu ai cũng biểu diễn hết sức mình. Ngọc Lan (Kon Tum, 10 tuổi) hồ hởi khoe: "Được đi biểu diễn, gặp gỡ nhiều bạn bè, anh chị như thế này vui lắm, em học hỏi được nhiều thế võ hay từ các bạn đến từ đoàn khác nữa. Mỗi lần đi thế này em lại được thêm bao nhiêu là bạn mới".

Tre già, măng mọc

Liên hoan quốc tế võ cổ truyền kết thúc sẽ để lại nhiều tiếc nuối, hình ảnh những môn sinh nhỏ tuổi ngộ nghĩnh, đáng yêu chắc chắn khó phai mờ trong lòng nhiều khán giả. Nền võ thuật cổ truyền Việt Nam sẽ phát triển như thế nào chính là nhờ vào những cô cậu bé đi quyền còn chút vụng về ngày hôm nay.

Theo Dân Trí