Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

'Đại sứ tí hon' của Mỹ ‘đàm đạo’ cùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il


Một cậu bé 13 tuổi người Mỹ dự định đến Bình Nhưỡng trong tuần này để đề xuất với lãnh đạo Kim Jong-il kế hoạch của cậu về một "cánh rừng hòa bình cho thiếu nhi" tại khu vực phi quân sự.

Jonathan Lee, cậu bé sinh ra tại Hàn Quốc nhưng hiện sống tại bang Mississippi của Mỹ sẽ bay từ Bắc Kinh đến Bình Nhưỡng cùng với cha mẹ mình. Cậu mong muốn diện kiến Chủ tịch Kim để trình bày về ý tưởng của mình. Theo nguồn tin từ gia đình, giới chức Triều Tiên đã trao cho Jonathan thẻ visa.

"Chúng tôi biết, mọi người sẽ cho đó là ý tưởng điên rồ. Bản thân vợ chồng tôi khi nghe Jonathan nói về kế hoạch này cũng rất kinh ngạc. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ rất đáng trân trọng của con tôi. Vì vậy, chúng tôi quyết định phải sang Triều Tiên để hiện thực hóa giấc mơ đó của Jonathan", bà Melissa, mẹ của Jonathan chia sẻ.

Theo bà Melissa, gia đình bà chủ động đề đạt chuyến đi này với tư cách là "phái đoàn đặc biệt" và đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc đồng ý cấp visa cho họ. Họ cũng đã đề xuất lên đại sứ quán Mỹ tại Seoul. Không quá nhiệt tình như người vợ, ông Kyoung Lee, cha của Jonathan lại tỏ ra rất e dè. "Sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc, tôi được dạy bảo là không hợp tác với người Triều Tiên. Chính vì vậy, tôi thấy rất lo lắng cho chuyến đi này", ông Lee tâm sự.

Cậu bé Jonathan muốn hiện thực hóa giấc mơ hòa bình của mình.

"Cháu thấy hơi hồi hộp dù có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Cháu tìm hiểu được rất nhiều thông tin về Triều Tiên trong thời gian qua", Jonathan cho hay.

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, Jonathan cũng từng gặp cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung cách đây ba năm để trình bày về dự án trồng cây dẻ trên bán đảo Triều Tiên. Trong bức thư dự định tận tay trao cho Chủ tịch Kim, cậu bé 13 tuổi viết rằng, cậu từng được cố Tổng thống Kim Dae-jung trực tiếp giảng giải về chính sách Ánh dương của ông với hy vọng thúc đẩy hợp tác hòa bình giữa Seoul và Bình Nhưỡng.

"Ông từng hứa sẽ đưa cháu đi cùng trong chuyến thăm Triều Tiên tiếp theo của ông. Tuy nhiên, đáng buồn là ông qua đời năm ngoái. Và giờ đây, cháu muốn thực hiện giấc mơ đó của ông", Jonathan viết trong thư.

Chuyến thăm của gia đình Jonathan diễn ra trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang căng như dây đàn kể từ khi Hàn Quốc và Mỹ thông báo kết luận điều tra rằng, Triều Tiên sử dụng ngư lôi đánh chìm tàu chiến Cheonan hồi cuối tháng 3 vừa qua, làm 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng. Bình Nhưỡng kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc của Seoul trong khi báo cáo điều tra của các chuyên gia Nga cũng cho rằng nhiều khả năng tàu Cheonan va phải thủy lôi và phát nổ. Phía Triều Tiên nhiều lần đề nghị cử một nhóm chuyên gia tới thẩm tra các chứng cứ cáo buộc của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, phía Seoul bác bỏ yêu cầu này. Giữa hai bên nổ ra cuộc "khẩu chiến" dữ dội chung quanh vụ chìm tàu Cheonan cũng như về những hành động đáp trả của Mỹ và Hàn Quốc, gồm tăng cường các biện pháp "trừng phạt" và tiến hành các cuộc tập trận nhằm "răn đe" Triều Tiên.

Theo Báo Đất Việt