Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bốn tuổi, sống với cá sấu từ khi mới đẻ


Cũng tựa như Tippi, cô bé Rita không cần đến nhà trẻ mà cả ngày quanh quẩn bên hai bạn cá sấu mà cô kết bạn từ khi mới ra đời, để bố mẹ, hai nhà dạy thú đi làm việc...

Margarita Tarantina và hai "người bạn" thân.

Cha mẹ cô bé Margarita Tarantina là những nhà dạy thú kiểu "cha truyền con nối" đã mấy đời nay. Họ chẳng hề sợ con dã thú nào và biết cách sai khiến chúng.

Trước ngày sinh ra cô bé, họ nhận được hai con cá sấu Misha và Masha về huấn luyện. Bà mẹ bế cô con gái yêu luôn vào chuồng nuôi cá sấu, rồi khi cô bắt đầu biết bò, biết đi, bà nhờ cá sấu trông nom hộ luôn.

Vậy là nay Margarita đã 4 tuổi và ba "người bạn" đã chơi thân với nhau cũng bấy nhiêu năm. Suốt bốn năm, cá sấu chưa cắn Margarita lần nào, thậm chí chưa làm cô xước một chút da.

Sergey Taratin, ông chủ của cái gia đình kỳ lạ này kể: "Cá sấu là loài ăn thịt, tính tình hung tợn. Nhưng chúng hiểu Rita (tên thân mật của Margarita) chẳng làm gì có hại đến chúng, chỉ chơi đùa với chúng thôi nên chúng coi Rita là người bạn đích thực".

Người cha của cô bé rất hài lòng: "Hai con cá sấu rất quý cháu. Rita thích Misha (con đực) hơn. Cháu thường cưỡi trên lưng Misha và nó cõng cháu đi khắp chuồng. Masha (con cái) thì đỏng đảnh hơn. Đôi khi nó cũng giận khi thấy Misha quá thân với Rita đấy".

Theo Vietnamnet