Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

11 tuổi bán sách lề đường kiếm tiền đi học


Dương Tử đang bán sách bên lề đường
Gần đây cư dân mạng Trung Quốc không khỏi xôn xao về một cậu bé vẫn hàng ngày bày bán sách bên lề đường, bên cạnh còn kê một chiếc hộp để thay cho bàn học. Vừa học bài, vừa bán sách, hình ảnh đó của Dương Tử đã khiến rất nhiều người rơi lệ.

Qua tìm hiểu của nhóm phóng viên, được biết gia đình Dương Tử hết sức khó khăn, bố mẹ làm công nhân, lương không đủ nuôi con ăn học, chính vì vậy Dương Tử hàng ngày sau giờ học lai mang sách ra bày bán bên lề đường kiếm tiền phụ giúp bố mẹ đóng học phí và nuôi một cậu em trai 5 tuổi.

Ông chủ của hàng tạp hóa, nơi Dương Tử hay bày bán sách trước cửa cho biết ngày nào cũng thấy cậu bé đến đây bày bán sách, nó còn dẫn theo một đứa em nhỏ chừng 5, 6 tuổi. Nhiều hôm sách ế, không có tiền nên hai anh em lại mua chung một hộp mỳ, xin nước sôi ở đây rồi úp ăn.

Nhiều người còn mua cơm hộp tới cho hai an hem Dương Tử, thức ăn ngon cậu bé đều nhường cho em trai. Đó là hành động đẹp của một cậu bé còn nhỏ tuổi nhưng đã biết ý thức về trách nhiệm với cuộc sống của chính mình và mọi người.

Không ít ông bố bà mẹ khi biết về cậu bé Dương Tử đã tìm và đưa con mình tới mua sách ủng hộ, họ coi đó như một tấm gương sáng để con em mình noi theo. Cũng đã có những giọt nước mắt xót xa cho cậu bé hiếu thảo và ham học.

Mùa đông lạnh khi nhiệt độ xuống tới âm độ, người ta vẫn thấy một cậu bé bên cạnh một chiếc hộp thay cho bàn học ngồi hì hụi viết, cách đó mấy bước chân là chiếu sách bày ngay ngắn. Nhiều tờ báo đã ví Dương Tử như một cách én còn xót lại giữa mùa đông lạnh.

Theo afamily