Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Mới bốn tuổi đã bị CLB cấm cửa


Gương mặt của Jay Cadwallader, "vị thủ lĩnh" sắp tốt nghiệp... nhà trẻ!
Jay Cadwallader - một cậu bé lên bốn, được những người phụ trách CLB của đảng Bảo thủ ở thị trấn Bamber Bridge quận Lancashire (Anh) gán cho biệt danh là "đầu sỏ".

Cậu bị lên án là cổ vũ "tai họa" khi leo trèo lên rào chắn, phi xe đẩy lên thảm cỏ chơi bowling và cản trở việc sử dụng các toilet trong CLB!

Jay sẽ phải đối diện với việc không được phép có mặt tại liên hoan "tốt nghiệp" lớp "Ong chăm chỉ" của nhà trẻ thị trấn, dự kiến sẽ diễn ra ngày 15/8 tại CLB. Ngày 25/7, mẹ cậu bé, Natalie Cadwallader, nói: "Cháu nó không làm cái gì mà những đứa trẻ khác không làm. Nó buồn đến rớt nước mắt. Nó cũng chỉ là một đứa trẻ, đâu có hiểu chuyện gì".

Aubrey Simpson, thủ quỹ của CLB nói, ông đã gửi cho bố mẹ Jay hai thư cảnh cáo yêu cầu ông bà giám sát con trai mình. Theo ông, Jay giống như một thủ lĩnh và lôi kéo bọn trẻ khác vào các trò do cậu bé nghĩ ra.

Cuối cùng, bố mẹ cậu được đề nghị không đưa cậu đến CLB, vì cậu leo trèo lên rào chắn và lò sưởi ở ngoài hiên - một trò nghịch rất nguy hiểm. Các sếp CLB cho biết đã nhiều lần nói với bố mẹ cậu nhưng mọi việc đâu vẫn hoàn đó, và họ buộc phải đi đến quyết định này do trách nhiệm của mình.

Theo PN