Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Võ sĩ quyền anh đặc biệt


ình ảnh cô bé xinh xắn này có thể khiến bạn liên tưởng đến môn thể thao quyền anh? Hơn thế nữa, cánh tay và đôi chân không còn lành lặn của em lại càng khiến mọi người sửng sốt.

Olivia Brown - vận động viêc quyền anh nhỏ tuổi nhất nước Úc được công chúng biết đến không bởi năng khiếu đặc biệt khi còn rất ít tuổi mà em còn là đại diện cho tổ chức từ thiện tại thành phố Carlisle. Mỗi hoạt động có em xuất hiện đều thu được số tiền quyên góp rất nhiều cho các bạn nhỏ cùng trang lứa. Dù không được khỏe mạnh và lành lặn nhưng Olivia lại khiến người đối diện phải nể phục rất nhiều. Từ ý chí kiên cường vượt qua bệnh tật cho đến sự dũng cảm gan dạ.

Võ sĩ quyền anh đặc biệt, Phi thường - kỳ quặc, Olivia,võ sĩ,quyền anh,bệnh tật Võ sĩ quyền anh đặc biệt, Phi thường - kỳ quặc, Olivia,võ sĩ,quyền anh,bệnh tật

Olivia Brown

Cách đây hơn 2 năm, khi đang chơi trong nhà, em nghe thấy tiếng nổ lớn từ phía bếp và ngay lập tức chạy đi tìm mẹ. Dù khi đó còn rất nhỏ nhưng Olivia đã biết nghĩ đến sự nguy hiểm và nên tìm đến người lớn khi gặp chuyện rắc rối. Khi bước vào bếp, em nhìn thấy khói mù mịt xung quanh và không thấy mẹ đâu cả. Bằng sự suy đoán của một em bé lên 3 Olivia giật lấy tấm khăn trải bàn phủ lên chiếc bếp đang cháy nghi ngút. Sau đó, em quay lưng chạy nhanh ra phía cửa. Tuy nhiên, thật không may rằng bình rượu trên bàn ngấm vào khăn và bốc cháy mạnh hơn khi chạm đến mồi lửa trên bếp. "Bùng.." tiếng nổ rất to vang xa và Olivia ngã lăn xuống đất. Khi tỉnh lại em đã nằm trong viện và mất đi cánh tay trái và hai chân.

Võ sĩ quyền anh đặc biệt, Phi thường - kỳ quặc, Olivia,võ sĩ,quyền anh,bệnh tật Võ sĩ quyền anh đặc biệt, Phi thường - kỳ quặc, Olivia,võ sĩ,quyền anh,bệnh tật

Olivia trước và sau khi xảy ra tai nạn

Xót xa trước tai nạn của con gái, cha mẹ Olivia tìm mọi cách để bù đắp cho cô. Khác với những gì tưởng tượng, Olivia không những không buồn rầu hay chán chường về thương tật này. Em luôn vui vẻ lạc quan để an ủi cha mẹ.
Võ sĩ quyền anh đặc biệt, Phi thường - kỳ quặc, Olivia,võ sĩ,quyền anh,bệnh tật Võ sĩ quyền anh đặc biệt, Phi thường - kỳ quặc, Olivia,võ sĩ,quyền anh,bệnh tật

Olivia bên cha mẹ

Bên cạnh đó, Olivia cũng chăm chỉ tập luyện thân thể và tính đến thời điểm này, em đã làm được nhiều việc mà ngay cả những em bé khỏe mạnh cũng chưa thực hiện được. Olivia thích quyền anh và đăng ký tham dự lớp đào tạo những vận động viên nhí. Sau hơn 1 năm khổ luyện, hiện tại Olivia có thể sử dụng thành thạo đôi chân và cánh tay giả một cách thuần thục trong đời sống sinh hoạt cũng như trong các trận quyền anh "nảy lửa".

Võ sĩ quyền anh đặc biệt, Phi thường - kỳ quặc, Olivia,võ sĩ,quyền anh,bệnh tật Võ sĩ quyền anh đặc biệt, Phi thường - kỳ quặc, Olivia,võ sĩ,quyền anh,bệnh tật

Olivia chăm chỉ tập luyện với đôi chân giả. Em có thể làm được tất cả mọi điều mà mình muốn và có khi còn khiến người xung quanh vô cùng thán phục về khả năng thích ứng và năng khiếu bẩm sinh

Ý chí kiên cường và sự nỗ lực bền bỉ của em được người dân trong vùng biết đến và vô cùng thán phục. Họ nói chuyện với nhau về một "vị thần" đỡ đầu cho Olivia có được khả năng siêu phàm này. Tuy nhiên, chỉ có cha mẹ Olivia là hiểu rõ được con gái mình. Cô bé ngoan ngoãn hiểu lòng cha mẹ nên đã giấu hết mọi khó khăn buồn tủi để vượt qua mọi thử thách.

Hiện tại, Olivia 6 tuổi và chuẩn bị vào lớp 1. Cô bé vẫn thường xuyên tham gia những buổi hoạt động từ thiện tại địa phương và chăm chỉ luyện tập với ước mơ trở thành vận động viên quyền anh nhỏ tuổi nhất thế giới.

Theo 24H