Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thú vui mới của trẻ em New York


Đối với những em nhỏ sống tại thành phố New York xa hoa và tráng lệ, cắm trại trong công viên là một trải nghiệm kỳ thú với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Với hoạt động cắm trại tại công viên, các em sẽ tận hưởng cảm giác, từ sợ hãi, thậm chí rùng rợn đến cảm giác thích thú khi trải qua một đêm tại một điểm công cộng và hòa mình vào bầu không khí trong lành của thiên nhiên ngay giữa thành phố New York đầy sôi động.

Ngoài ra, tham gia cắm trại tại công viên, các em còn có dịp trải nghiệm cảm giác được khám phá giống như những nhân vật nhí trong cuốn tiểu thuyết trinh thám ‘From the Mixed-Up Files of Mrs. Basil E. Frankweiler' khi bị nhốt tại Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan.

Cắm trại trong công viên là một trải nghiệm kỳ thú

Hiện nay, ngày càng nhiều gia đình ở New York có thú vui đi cắm trại trong các công viên vào dịp nghỉ cuối tuần. Địa điểm họ hay chọn là 13 công viên nằm rải rác trên năm khu vực của thành phố. Tới đây, các gia đình sẽ được phục vụ các bữa ăn cùng với rất nhiều dịch vụ khác. Trừ túi ngủ phải được chuẩn bị ở nhà, tất cả đều miễn phí.

Bọn trẻ đang vui thích với bữa tối

Khi được bố đề xuất đi cắm trại trong công viên, cậu bé Alexs, 14 tuổi đã tỏ ra e ngại: "Con sợ nhện. Con thích điều hòa nhiệt độ ở nhà hơn". Nhưng khi cậu bé được cha đưa tới bãi cỏ ở công viên Vịnh Pelham vùng Bronx vào hôm thứ 6, cậu bé đã được tận hưởng một buổi tối linh đình được tổ chức bởi đội kiểm lâm của công viên thành phố. Sau đó, chính những viên kiểm lâm đã hăng hái giúp hai bố con cậu bé dựng lều cùng với những gia đình khác. Cuối cùng, Alex đã chui vào túi ngủ và thưởng thức một đêm ở đó. Cậu nhận xét: "Thật là tuyệt! Ngoài mùi cỏ thơm thì cháu dường như đang ở trong chính ngôi nhà của mình!".

Nấu ăn tại công viên Owl's HeadPark

Khu cắm trại thông thường có khoảng hơn 20 người. Tùy từng chương trình mà số lượng có thể tăng hơn hay giảm đi. Danh sách thành viên tham gia đã được định sẵn qua mạng. 7h tối, sau khi ổn định chỗ ở và dựng xong lều trại, bữa tối bắt đầu.

Bữa ăn ngoài trời thường khá đa dạng gồm bánh, khoai tây chiên và nước ép hoa quả. Sau bữa ăn là môn học thủ công, bọn trẻ có thể làm hình con đom đóm từ các lọ nhựa, vật dụng lau ống và các thanh dạ quang. Bọn trẻ cũng có thể được nhân viên kiểm lâm đưa đến trung tâm nghiên cứu tự nhiên để chơi với con cua hình móng ngựa đang nằm trong bể nước. Ngoài ra bọn trẻ còn được ngắm những chú đom đóm lập lòe trong bóng tối hay được nghe kể về lịch sử của bãi biển và khám phá những chú cua biển đang ẩn mình dưới những phiến đá trong ánh trăng.

Dạo chơi trên bãi biển Long Island Sound vào buổi sáng

Khi đêm đến, tất cả thành viên tham gia cuộc chơi sẽ ngồi thành vòng tròn và kể cho nhau nghe những điều thú vị và sở thích của cá nhân. Và vì vậy, không chỉ trẻ con, mà chính những bậc phụ huynh có thể tìm thấy niềm vui trong những chuyến dã ngoại như thế này.

Một phụ nữ chia sẻ: "Lâu lắm rồi tôi không đi cắm trại như thế này. Và lần gần đây nhất tôi tham gia cắm trại là khi tôi còn là một đứa trẻ ở tận Chi Lê. Và lúc này đây, tôi đang cảm giác như sống lại những năm tháng ấu thơ của mình."

Và sáng 5h30 sáng hôm sau, sau một đêm vui vẻ, các gia đình tỉnh dậy và đi bộ tới gần bãi biển sau đó quay về ăn sáng. 7h30, tất cả các trại đã được dọn dẹp xong và kết thúc chuyến hành trình, nhưng mỗi người đều giữ lại trong mình những cảm xúc riêng rất thú vị./.

Theo Toquoc