Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

6 tuổi lái… xe tải


Một bé trai 6 tuổi ở Bắc Platte, tiểu bang Nebraska (Mỹ) vừa làm được điều kỳ diệu khi đã lái chiếc xe tải gia đình, ngăn không cho nó đâm vào bất cứ đâu sau khi bố của cậu đột nhiên ngất trên tay lái.

Cậu nhóc có tên Tustin Mains kể lại với cảnh sát: Tối 16/5, khi bố cậu Phillip, đang chở cậu và người em 3 tuổi từ nhà hàng về nhà thì bỗng dưng bị hạ đường huyết, gục xuống vô lăng, hoàn toàn bất tỉnh. Tustin, từ ghế sau, đã dũng cảm lao tới chỗ bố và cầm lấy vô lăng của chiếc Chevrolet Avalanche.

Tustin điều khiển tay xe đi qua một số đoạn phố, thậm chí còn "bắt cua" ngon lành tại một địa điểm mà cậu cũng chẳng biết là ở đâu. Lúc đó chân ga đã được nhả ra vì cậu không với tới nhưng chiếc xe vẫn đi với tốc độ 10-15 dặm/giờ. Và thật may mắn, cảnh sát đã phát hiện ra dấu hiệu không bình thường trên xe.


"Tay lái lụa" Tustin Mains trên chiếc xe của gia đình

Viên cảnh sát Roger Freeze đuổi theo xe, trèo qua cửa sổ và đẩy cần số về 0 trước khi táp xe vào một bãi đỗ.

Sau cơn hạ huyết áp bất ngờ, ông Mains đã tỉnh lại và tỏ ra vô cùng tự hào khi được nghe lại mọi chuyện. Cảnh sát trưởng Martin Gutschenritter còn gọi Tustin là "chàng trai trẻ đặc biệt" với khả năng phản ứng nhanh nhạy và hết sức dũng cảm. Viên cảnh sát cho rằng chú bé đã lái rất tốt và chỉ để xảy ra một hỏng hóc nhỏ cho xe khi để xe quệt nhẹ vào thành cầu.

Theo Tin Tức