Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Họa sĩ 9 tuổi bán tranh ngàn đô


Chàng họa sĩ nhí thú nhận vẫn hay bắt nạt, tranh giành đồ chơi với cô em gái.
Mỗi ngày rảnh rỗi, Muranushi Lưu vẽ từ hai đến bốn bức tranh. Một số bức trưng bày tại khách sạn Song Cầm của mẹ Lưu. Bức tranh vẽ mùa xuân chim én bay được một vị khách Hà Nội mua với giá 1.000 USD...

9 tuổi, Muranushi Ryu (Muranushi Lưu), cậu học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, TP Huế đã có hai cuộc triển lãm cá nhân và một giải thưởng ưu tú vẽ tranh của Nhật Bản. Ngôi nhà nằm trên đường Trần Thúc Nhẫn trở thành phòng tranh ba tầng trưng bày những tác phẩm ngộ nghĩnh của cậu họa sĩ nhí.

Muranushi Lưu là con trai thứ ba trong một gia đình giáo viên, bố em là giáo sư người Nhật đang dạy tại một trường đại học ở Tokyo. Theo lời chị Nguyễn Thị Cầm, mẹ Lưu, từ nhỏ cháu thích đọc sách và quan sát động vật. Sách vở có những hình ảnh là đồ chơi đầu tiên Lưu tiếp cận.

6 tuổi, Lưu cầm bút chì vẽ những nét nghuệch ngoạc về các con thú. "Tôi vẽ rất xấu nhưng rất thích xem tranh. Tất cả tác phẩm đầu tay của cháu được tôi giữ lại thành tập, theo dõi thiên hướng phát triển. Sau khi xem tranh, tôi góp ý cho cháu về cách thức diễn đạt mà thôi", mẹ cháu Lưu kể.

7 tuổi, Lưu có bộ tranh bút chì tổng hợp về các con vật. Chỉ hai câu thơ của nhà thơ Lưu Trọng Lư "Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô", Lưu nghe mẹ giải thích và hoàn thiện bức tranh bút chì kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Chú nai đứng giữa rừng, đầu ngoái nhìn về sau, đôi mắt ươn ướt những chiếc lá khô nảy lên dưới từng bước chân con thú.

8 tuổi, Lưu chuyển qua vẽ tranh tô màu bằng nguyên liệu bố gửi từ Nhật. Nhằm giúp con định hướng tốt, chị Cầm gửi Lưu qua Trung tâm Thanh thiếu nhi thành phố học vẽ nhưng chỉ được vài buổi, cu cậu không đi học nữa vì không được thoải mái "sáng tác".

Các tác phẩm của Muranushi Lưu hầu hết đều có đường nét mềm mại, pha màu tươi. Đặc biệt, có những dòng chú thích rất logic. Được sự bảo trợ của Hội hữu nghị Việt Nhật, gia đình Muranushi Lưu đã tổ chức hai cuộc triển lãm tranh cá nhân cho cháu tại Huế.

Năm 2008, bức tranh thiên nhiên kỳ thú của cậu họa sĩ nhí này nhận giải thưởng ưu tú và được in lịch tại Nhật Bản. Hiện, Lưu tiếp tục tham gia cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi toàn quốc ở Nhật Bản và cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi châu Á.

Mỗi ngày rảnh rỗi, Muranushi Lưu vẽ từ hai đến bốn bức tranh. Một số bức trưng bày tại khách sạn Song Cầm của mẹ Lưu. Bức tranh vẽ mùa xuân chim én bay được một vị khách Hà Nội mua với giá 1.000 USD. Được sự đồng ý của con, mẹ Lưu mới bán tranh mua giấy bút, khung vẽ. Một số du khách ngỏ ý muốn mua tranh nhưng chị Cầm không bán.

Là học sinh giỏi ở Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, Muranushi Lưu đặc biệt yêu thích môn họa, tiếng Việt, thể dục. Xa bố thường xuyên nên mẹ Lưu dành cho các con sự quan tâm, giáo dục lối sống và định hình cách nhìn nhận cuộc sống rất kỹ càng. Lưu thích các món ăn Việt Nam do mẹ nấu, thích làm từ thiện, tham gia các hoạt động quyên góp giúp bạn ở lớp.

Lưu mơ ước: "Con thích làm nhà nghiên cứu về thế giới động vật, về đại dương để thoải mái ngắm nhìn, quan sát chúng". Cậu bé còn ấp ủ dự định lớn lên sẽ dành tiền mua chiếc ôtô thật lớn chở cả nhà đi chơi. Tuy nhiên, họa sĩ nhí cũng thật thà thú nhận vẫn còn tật xấu là hay bắt nạt và giành đồ chơi với cô em gái Lika.

Theo Dân Trí